Trung tâm East European tại Hammersmith cho biết trong thời gian gần đây, họ nhận được rất nhiều khiếu nại từ người dân sống tại khu vực này về việc bị lăng mạ và chửi bới sau khi Anh đã chọn rời khỏi EU vào tháng Sáu vừa qua.
Cũng theo Cảnh sát Metropolitan, vào những ngày sau cuộc trưng cầu dân ý, số lượng các vụ tội phạm liên quan tới phân biệt chủng tộc đã tăng hơn một nửa trong tháng Bảy. Đã có những ngày cao điểm mà lực lượng cảnh sát phải xử lý tới 78 vụ việc liên quan tới loại tội phạm này.
Một người phụ nữ cho biết cô và gia đình đã buộc phải rời khỏi thủ đô sau khi bị tấn công ngay tại nhà. Erzsebet Trautman, 49, đã chuyển từ Hungary tới London ba năm trước đây, tuy nhiên gia đình cô đã phải rời bỏ căn hộ tại Camden và trở về Bundapest vì những nỗi lo liên quan tới an ninh.
Trautman cho biết: “Tôi đã thực sự bị sốc sau vụ việc. Chúng tôi đang sống yên ổn tại một khu chung cư rất tốt, nhưng kể từ sau cuộc chưng cầu dân ý, tôi để ý thấy có những người lạ xuất hiện bên ngoài căn hộ lúc nửa đêm. Họ đã phá khóa, đột nhập vào nhà tôi, tự do sạc điện thoại và tiểu tiện bừa bãi trong căn phòng. Chúng tôi đã rất lịch sự yêu cầu họ rời đi nhưng họ đã văng lại những lời nhục mạ chúng tôi. Họ nói: “Chúng mày là người Romania, chúng mày chỉ là những kẻ nhập cư, chúng mày làm gì ở đất nước này vậy?”
Những kẻ lạ mặt sau đó đã rời đi, nhưng lại quay trở lại gây rắc rối vào những ngày tiếp theo. Co Trautman miêu tả hai người lạ mặt khoảng 20 tuổi, một năm, một nữ. Khi cô Trautman yêu cầu hai người này rời đi, họ lại tiếp tục buông những lời lẽ xúc phạm: “Chúng mày là những kẻ nhập cư, hãy trở về quê hương của chúng mày đi.”
Cô Trautman nói tiếp: “Thậm chí cậu thanh niên đó đã đánh tôi, và làm tay tôi bị thương nhẹ. Tôi run lên vì tức giận và nghĩ ‘Tôi cũng chỉ là một công dân bình thường, tại sao điều này lại xảy ra với tôi.’
“Và bỗng nhiên, bạn cảm thấy bạn đã bị từ chối, bạn không được đánh giá đúng, và những đóng góp của bạn là vô nghĩa.” - Trautman cho biết.
Một nạn nhân khác của nạn phân biệt chủng tộc đó là cô Nancy, người chuyển từ Tây Ban Nha tới sống tại một căn hộ ở Nam London trong nhiều năm qua cùng chồng và con. Nancy cho biết kể từ sau ngày 24 tháng Sáu, cô đã phải sống trong lo sợ khi có ba người đàn ông lạ mặt xúc phạm và đe dọa cô.
Barbara Drozdowicz, giám đốc trung tâm Eastern European Advice cho biết: “Kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý, tỉ lệ các vụ việc liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc đã tăng cao và tôi cho rằng tình trạng này sẽ còn tiếp tục tiếp diễn. Cô cho biết trong một vụ việc gần đây, bốn người đã bị đánh đập dã man, trong đó có hai người đã phải nhận sự chăm sóc y tế đặc biệt.
Ông Mak Chisty, thuộc sở cảnh sát Metropolitan cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng cộng đồng người dân Đông Âu đang dễ trở thành mục tiêu của nạn phân biệt chủng tộc nhiều hơn bao giờ hết, và họ cũng đang rất lo lắng vì điều này, và đó là lý do tại sao chúng tôi đang tập trung bảo vệ họ. Chúng tôi sẽ không đồng ý với bất cứ chủ nghĩa cực đoan, hận thù nào tại đất nước này, chúng ta phải sát cánh bên nhau.”
VietHome (Theo Evening Standard)