"Người đàn ông đáng ghét nhất nước Anh" bị kết án hỗ trợ cho IS

Người đàn ông đáng ghét nhất nước Anh bị kết án hỗ trợ cho IS

Nhà thuyết giáo Choudary trong một cuộc biểu tình. Ảnh: The Guardian.

Nhà thuyết giáo nhiều tai tiếng Anjem Choudary, người từng dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Anh trong ngày kỷ niệm sự kiện 11 tháng 9 và lên tiếng ủng hộ các lực lượng thánh chiến, đã bị kết án hỗ trợ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Anjem Choudary, 49 tuổi, đã lên tiếng ủng hộ chủ nghĩa cực đoan trong 2 thập kỷ qua nhưng không có bằng chứng cho thấy ông đã tham gia các hoạt động kích động bạo lực chống lại Anh. Choudary được các phương tiện truyền thông tại Anh gọi là “người đàn ông đáng ghét nhất nước Anh” do những hành động và tư tưởng của mình.

Trong năm 2014, Choudary cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và nhà lãnh đạo Abu Bakr al-Baghdadi. Cảnh sát Anh đã giám sát và bắt giữ người này sau các tuyên bố, do lo ngại những hoạt động bạo lực có thể xảy ra.

Chính quyền Anh cho biết cơ quan điều tra đã cố gắng xác định mối liên hệ giữa Choudary với những tay súng thánh chiến đang chiến đấu ở Iraq và Syria. Một quan chức Anh nói rằng không thể biết chính xác có bao nhiêu tay súng trong số 850 công dân Anh đang chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Choudary, nhưng khẳng định người này là một "mắt xích" quan trọng trong việc tuyển dụng các tay súng.

Nhà chức trách Anh cho biết thêm rằng Choudary đã liên kết với các nhóm cực đoan của một số phần tử khủng bố đã bị xét xử ở Anh trong 15 năm qua. Trong đó nổi bật nhất là Omar Bakri Muhammad, một người có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda. Ngoài ra, còn có Michael Adebolajo - bị kết án về tội giết binh sĩ Lee Rigby và Siddhartha Dhar - bị cáo buộc là một đao phủ của quân khủng bố IS.

Tuy nhiên, thay vì cố gắng đến Iraq hay Syria như những người khác, Choudary đã ở lại nước Anh và đóng vai trò là một người truyền bá tư tưởng ủng hộ Nhà nước Hồi giáo và các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác. Choudary nhấn mạnh: “Đôi khi việc tuyên truyền cho các cuộc thánh chiến thậm chí còn quan trọng hơn so với việc tham gia chiến đấu trực tiếp”.

Mặc dù tuyên bố ủng hộ các nhóm khủng bố và chủ nghĩa cực đoan đang trỗi dậy, Choudary khẳng định bản thân không phải là mối nguy hiểm cho người dân Anh. Nhà thuyết giáo này cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014: “Tôi không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho người dân ở đất nước này. Tôi chỉ cố gắng thay đổi những tư tưởng chính trị”.

Tòa án Anh cho biết Choudary và phụ tá Mohammad Mizanur Rahman có thể bị kết án tù lên đến 10 năm với cáo buộc hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố. Phiên tòa xét xử “người đàn ông đáng ghét nhất nước Anh” nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 6-9.

 

VietHome( Theo Một Thế Giới)