Bất chấp tính mạng, dòng người đổ về đỉnh tử thần selfie

Dẫu có thể sạt lở bất cứ lúc nào, nhưng đỉnh vách đá Seven Sisters (Anh) vẫn không ngừng hút bước chân những người mê chụp ảnh selfie bất chấp tính mạng.

Bất chấp tính mạng dòng người đổ về đỉnh tử thần selfie

 

Từ đỉnh vách đá cao gần 100 mét so với mặt biển, khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt hút hồn người tham quan. Và dẫu biết rằng mặt đất nơi đang đặt chân có thể sụt xuống bất kỳ lúc nào, du khách thản nhiên rút gậy tự sướng ra lưu lại vài khoảnh khắc đáng nhớ.

Theo báo cáo năm 2015, lần đầu tiên trong lịch sử số người chết vì selfie lớn hơn số người chết vì bị cá mập tấn công. Chỉ trong tháng 6 vừa qua, ít nhất 15 trường hợp tử vong vì tai nạn liên quan đến chụp ảnh tự sướng. Đứng đầu thế giới về con số này là Ấn Độ, nơi các vụ tai nạn selfie xảy ra hàng ngày. Đó cũng chính là nỗi lo của các nhà chức trách Anh liên quan đến vách đá Seven Sisters.

Là một tình nguyện viên tham gia công tác cứu hộ tại địa phương, Alan Novis chứng kiến không ít kẻ liều lĩnh, đa số là nam thanh niên, bất chấp nguy hiểm vẫn ngồi vắt vẻo bên rìa vách đá, thậm chí khe nứt, chụp ảnh.

Bất chấp tính mạng dòng người đổ về đỉnh tử thần selfie2

 

Các vụ sạt lở đất tại đây thường xuyên xảy ra vào buổi sáng. Các phiến đá lớn rơi từ vách nằm ngổn ngang ở bãi biển và thủy triều sẽ nhanh chóng cuốn đi. Trong những năm gần đây, kích thước các khối đá sạt lở ngày càng lớn.

Dưới chân vách đá mối nguy hiểm cũng đang rình rập du khách. Vụ việc một người bị gãy xương do va phải đá rơi một năm trước kéo theo sự xuất hiện của những tấm biển cảnh báo người đi bộ tránh xa khu vực chân vách đá này. Theo quy định chính thức của Tổ chức Bảo tồn di tích lịch sử ở Anh (National Trust), người đi bộ không được phép lại gần mép của vách đá quá 5 mét.

 

VietHome(Theo Báo Tin Tức)