Hơn 10,000 người tìm kiếm quyền tị nạn đang mất tích tại Anh, theo điều tra của một tổ chức người nhập cư hàng đầu tại Anh.
Hơn 30,000 người bị từ chối tị nạn đã ở đây hơn 2 năm sau khi kháng án thất bại. Một số người chỉ trích hệ thống nhập cư của Anh quá dễ dàng và đang bằng lòng với mức độ an ninh hiện nay.
Số liệu này được đưa ra khi 5 người Iran bị bắt khi đang cố gắng vào Anh bất hợp pháp, và họ phải khai báo thường xuyên trong quá trình điều tra.
Những người đàn ông này bị bắt sau khi vừa đến bờ biển Winchelsea vào chủ nhật, nhưng sau đó các nhân viên an ninh đã thả họ ra trong khi “đang điều tra”.
Nhiều người đã lên tiếng yêu cầu sự việc cần phải được điều tra ngay lập tức (được đăng độc quyền trên tờ Daily Express ngày hôm qua).
Lãnh đạo Đảng đối lập, ông Bill Etheridge phát biểu: "Một số vụ giết người tàn bạo ở London liên quan đến bọn khủng bố chưa giải quyết xong, vậy mà chúng ta lại để những người đến từ các đất nước Hồi giáo lang thang đâu đó trên bãi biển này."
“Chúng tôi kêu gọi Thủ tướng phải có trách nhiệm điều tra chuyện gì đã xảy ra và kiểm tra xem có trường hợp nào người nhập cư được phép di chuyển tự do mặc dù chưa xác định rõ được họ là ai, họ có mục đích gì trên đất nước này.”.
Số về người tìm kiếm quyền tị nạn đã tăng 38% so với năm ngoái 34,867 – mức cao nhất kể từ năm 2004. Lượng người này chủ yếu đến từ các nước Iran, Eritrea, Irad, Pakistan và Syria. Thêm cả những người phụ thuộc đi cùng, con số này đã lên đến 41,563.
Bộ Nội vụ nói rằng: "Để giải quyết vấn đề tị nạn, mỗi năm chúng ta chi £474,340,920 (2014-2015), tương đương £1.3m mỗi ngày".
"Trong lúc các councils đã phải cắt giảm một số dịch vụ vì chúng ta đã dành ra quá nhiều tiền để chi trả cho các mục đích giúp đỡ người tị nạn hơn là phúc đáp lại những công dân đóng thuế và tuân thủ pháp luật, chúng ta không thể có thêm một Bộ/ngành không có mục đích phù hợp.”
Tiền của người đóng thuế được dùng để hỗ trợ người tị nạn, cho phép cả những ai đã xâm nhập Anh bất hợp pháp có chỗ ở và tiền trợ cấp. Những người được xét duyệt quyền tị nạn sẽ được nhận £36.95 mỗi tuần, nhưng những ai bị từ chối quyền tị nạn cũng được nhận tới £35.39/ tuần. Thêm vào đó, họ còn được hưởng lợi từ một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe, gặp các bác sĩ và nha sĩ.
Trong một báo cáo tháng 12/2015, ông David Bolt, Giám đốc Độc lập Giám sát biên giới và người nhập cư (Independent Chief Inspector of Borders and Immigration) cho biết: “Những người quản lý các vụ án của người tị nạn đã thông báo có gần 10,000 người xin tị nạn nhưng sau đó họ và người phụ thuộc đã không còn liên lạc với Bộ Nội vụ hoặc bỏ trốn.
Một báo cáo cho thấy 30,406 trường hợp những người tị nạn kháng án ở lại hơn năm và vẫn chưa bị trục xuất khỏi Anh (hoặc chấp nhận cho ở lại).
Khủng hoảng thực sự khi thống kê gần đây cho thấy số lượng người nhập cư đã lớn hơn người di cư đến 330,000 người/năm. Trong khi đó, chính quyền đã cam kết sẽ giúp 20,000 người tị nạn định cư ổn định trước năm 2020, và cũng đã xin sự giúp đỡ của nhà thờ, các hội tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ và tìm nhà ở cho các gia đình đến từ Trung Đông và Bắc Phi.
Những ảo tưởng về cuộc sống mới ở Anh đã khiến 7,000 người tị nạn cùng tới khu trại Calais “khét tiếng” để có thể qua kênh hầm đến Anh. Hầu hết mọi người từ chối quyền tị nạn mà Pháp đưa ra bởi vì ảo tưởng sẽ được giàu có hơn nếu vào được Anh.
VietHome (Theo Express)