Một thanh niên 19 tuổi ngoan cường lần đầu tiên đã nhận được việc sau hơn 200 lần bị từ chối. Có lẽ rất nhiều người sẽ từ bỏ sau một vài lần thất bại, tuy nhiên Reece Jaconelli thì không như vậy.
Với ước mơ được tuyển vào làm tại Viking, Reece Jaconelli đã không ngừng cố gắng.
Chàng thanh niên đến từ Dover, Kent cho biết đã phải ở nhà và đấu tranh để tìm việc bất chấp rất nhiều lần bị từ chối.
Reece Jaconelli nói: “Họ thường nói tôi không có kinh nghiệm, hoặc chẳng ai gọi lại thông báo bất cứ thông tin gì cả.”
Sau rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng Jaconelli cũng tìm được việc sau khi tham gia một vài khóa học kĩ năng. Jaconelli tự nhận thấy CV của cậu chưa đủ hấp dẫn để thuyết phục được nhà tuyển dụng, cũng như đã học thêm các khóa luyện trả lời phỏng vấn.
Jaconelli cũng đã chọn ra cho bản thân một kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng và thiết lập các mục tiêu cho tương lai.
Jaconelli chia sẻ, sau rất nhiều lần bị từ chối, cậu thanh niên đã bắt đầu tập trung vào sự thành công thay vì chờ đợi sự từ chối.
VietHome (Theo Metro.co.uk)