Ông Rob Braddick mới đây đã được ca ngợi như một ngôi sao sau khi quyết định làm một việc tốt cho cộng đồng địa phương. Bãi đỗ xe Seafield, Westward Ho!, Devon vẫn thường thu phí £3 một ngày, tuy nhiên, mọi thứ giờ đã thay đổi.
Rob Braddick cho rằng sẽ thật tốt nếu ông mua lại bãi đỗ xe từ Hội đồng Torridge và cho mọi người gửi xe miễn phí. Giờ đây, mọi người đã có thể gửi xe mà không hề mất phí, và họ đã dành cho Braddick rất nhiều tình cảm trước hành động hào phóng này của ông.
Braddick cho biết đây không phải chỉ là chuyện về tiền nong. Ông chỉ muốn làm một điều gì tốt đẹp cho địa phương.
Rất nhiều người dân đã ca ngợi hành động hào hiệp này của Braddick trên các mạng xã hội.
Ngoài ra, Braddick cũng đã mua lại căn nhà Victorian, được cho là bị ma ám, ngay bên cạnh bãi đỗ xe.
VietHome (Theo Metro.co.uk)