Vợ tỷ phú Pakistan đau lòng vì nhường chỗ cho con trai trên chuyến tàu Titan định mệnh

Người phụ nữ mất chồng và con trai trong chiếc tàu ngầm thám hiểm Titanic cho biết đáng lẽ bà mới là người có mặt nhưng đã nhường chỗ cho con.

vo ti phu pakistan titan 1
Vợ tỷ phú Pakistan, nạn nhân thiệt mạng trong tàu ngầm thám hiểm Titanic, Christine Dawood. Ảnh: NY Post

Christine Dawood, vợ tỷ phú Shahzada Dawood - nạn nhân xấu số trong tàu ngầm Titan - chia sẻ với truyền thông rằng bà đã trải qua 4 ngày đau đớn khi liên tục nhìn ra biển để ngóng chồng con trở về. Christine chỉ từ bỏ hy vọng sau 96 giờ, khi bà biết lượng oxy trong tàu đã cạn kiệt.

Theo lời Christine, ban đầu bà dự định tham gia hành trình lặn biển cùng người chồng 48 tuổi. Tuy nhiên, vợ tỷ phú Pakistan sau đó lại thoái lui để nhường chỗ cho Suleman, người bị ám ảnh muốn lập kỷ lục giải rubik nhanh nhất dưới đại dương.

vo ti phu pakistan titan 1
Christine Dawood ngóng chờ tin chồng con từ tàu mẹ Polar Prince. Ảnh: Daniel William McKnight

Christine ở lại tàu mẹ Polar Prince cùng con gái 17 tuổi Alina khi Titan lặn xuống biển vào đúng Ngày của Cha, 18/6. Người mẹ cho biết bà đang ăn bữa phụ thì nhận được tin báo "mất liên lạc" với tàu Titan. "Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Và rồi mọi chuyện bắt đầu xấu đi", Christine nói. Đồng thời, bà cũng thừa nhận "không bình tĩnh nổi" khi phải đối mặt hai sự mất mát cùng lúc.

Nhưng Christine nhận được an ủi từ những người có mặt trên tàu Polar Prince. Họ trấn an bà rằng việc mất liên lạc vẫn xảy ra thường xuyên. Christine nói thêm: "Tất cả chúng tôi đều nghĩ: 'Rồi họ sẽ xuất hiện thôi'. Chúng tôi liên tục nhìn ra mặt biển. Niềm hy vọng đó là thứ duy nhất giúp xoa dịu nỗi bất an trong lòng".

vo ti phu pakistan titan 1
Christine và chồng, tỷ phú Shahzada Dawood. Ảnh: FB

Tuy nhiên, tất cả hy vọng của Christine tiêu tan khi đồng hồ đếm ngược vượt qua mốc 96 giờ - thời điểm Titan cạn kiệt không khí. "Đó là lúc tôi mất hy vọng. Và tôi thậm chí còn gửi một tin nhắn cho gia đình trên bờ. Tôi nói mình đang chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất", mẹ nạn nhân nhỏ tuổi nhất trên tàu Titan thừa nhận. Bất chấp sự suy sụp của mẹ, Alina vẫn nuôi hy vọng. Cô bé chỉ thực sự tuyệt vọng cho đến khi Cảnh sát biển thông báo tìm thấy các mảnh vỡ của tàu.

Hai cha con Shahzada và Suleman Dawood đã thiệt mạng trong vụ nổ tàu cùng Giám đốc điều hành Titan Stockton Rush (61 tuổi), tỷ phú người Anh Hamish Harding (58 tuổi) và chuyên gia Titanic người Pháp Paul-Henri Nargeolet (77 tuổi).

"Tôi nhớ họ. Tôi thực sự rất nhớ họ", Christine nghẹn ngào khi nói về chồng và con trai.

vo ti phu pakistan titan 1
Christine và con trai Suleman. Ảnh: FB

Mặc dù bác ruột của Suleman trước đó nói rằng chàng trai 19 tuổi "sợ hãi" và miễn cưỡng thực hiện chuyến lặn định mệnh, Christine lại cho biết con trai buồn khi nghĩ rằng không được đi, bởi Suleman còn quá nhỏ khi gia đình đặt vé trước đại dịch. "Suleman đã rất thất vọng vì họ chỉ cho phép người trên 18 tuổi được đi. Đáng lẽ Shahzada và tôi sẽ đi cùng nhau khi đặt vé trước đại dịch. Nhưng khi lên lịch lại, tôi đã nhường suất cho Suleman vì thằng bé thực sự muốn đi", Christine giải thích.

Nỗi đau khi biết rằng chính quyết định tráo đổi đó đã khiến con trai phải trả giá bằng mạng sống là điều khiến Christine không thể chịu nổi. Bà thậm chí còn không muốn nhắc đến nó. "Đừng nói đến chuyện đó", người vợ mất chồng và người mẹ mất con lắc đầu khi được phóng viên hỏi.

Ngôi Sao (Theo NY Post)