Cậu bé 19 tháng nhận huân chương thay cha đã khuất

Harvey, con trai lính cứu hỏa Geoffrey Keaton, thay mặt người cha hy sinh khi làm nhiệm vụ, nhận huân chương danh dự trong tang lễ hôm nay.

Harvey Keaton, 19 tháng tuổi, được Shane Fitzsimmons, chỉ huy Sở Cứu hỏa New South Wales, Australia cài lên ngực áo huân chương danh dự trong lễ tang của cha ở Buxton hôm nay. Cha của Harvey, Geoffrey Keaton, 32 tuổi, là một trong ba lính cứu hỏa tình nguyện Australia đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ.

Trong lễ tang của Geoffrey Keaton hôm nay, hàng chục đồng đội đã đến từ biệt anh và đồng loạt giơ tay chào khi chiếc xe chở linh cữu của anh đi vào nghĩa trang. Trên quan tài của người lính cứu hỏa đã khuất là một kỷ vật có ảnh của anh và con trai cùng dòng chữ "Con yêu bố đến suốt đời".

Harvey Keaton (áo trắng), con trai của lính cứu hỏa đã khuất, được Fitzsimmons trao huân chương danh dự trong tang lễ ở Buxton, Australia, hôm nay. Ảnh: Reuters. 

Sở Cứu hỏa New South Wales hôm nay viết trên Twitter rằng họ đã chia tay một trong những người thân yêu nhất.

Hỏa hoạn ở các bang New South Wales và Victoria, miền đông Australia, đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 18 người mất tích. Các đám cháy dữ dội bùng lên khắp Australia nhiều tuần qua đã buộc hàng nghìn người phải sơ tán và chịu tình cảnh mất nhà cửa.

Thủ tướng Australia Scott Morrison đang hứng chịu chỉ trích vì phản ứng chậm chạm với các vụ hỏa hoạn cũng như bê bối đi nghỉ dưỡng cùng gia đình trong lúc cháy rừng.

Geoffrey Keaton cùng với một người lính cứu hỏa khác là anh Andrew O’Dwyer (36 tuổi) đang trên đường đến thị trấn Buxton, Tây Nam Sydney vào tối thứ Năm ngày 19/12, thì một cây xanh bất ngờ gãy đổ giữa đường, rơi xuống, khiến chiếc xe trật bánh. Hai anh đã tử nạn.

Cả hai đều có con mới 19 tháng tuổi, sinh ra cách nhau chỉ hai ngày.

Anh Keaton đã ra đi và bỏ lại người bạn đời của mình là Jess và cậu con trai Harvey. Còn anh O’Dwyer mãi mãi chia lìa vị hôn thể Mel và cô con gái bé bỏng Charlotte.

Anh O’Dwyer mãi mãi chia lìa vị hôn thể Mel và cô con gái bé bỏng Charlotte.

Warren Spriggs, một cựu lính cứu hỏa từ Wollongong, đã khởi động chương trình gây quỹ cho gia đình của hai chiến sĩ dũng cảm này với mục tiêu ban đầu là tăng 50,000 AUD.

Vượt ngoài kỳ vọng ban đầu, tổng số tiền huy động được đã tăng lên 292,000 AUD chỉ sau vài ngày, nhờ sự giúp sức của các mạnh thường quân.

Ông Spriggs đã viết trên trang gây quỹ rằng ông không hề quen biết hai lính cứu hỏa này trước đó, nhưng giờ đây ông đã gặp được gia đình của họ.

Ông viết: “Tôi vinh dự được gặp một số nhân viên RFS từ đội cứu hỏa Horsley Park, đơn vị công tác của Andrew và Geoffrey trước khi ngã xuống. Tôi cũng rất vui khi được gặp vợ của họ là Mel và Jess.

Tình yêu, sự gắn kết, và sự hỗ trợ lẫn nhau trong đại gia đình RFS là điều thiêng liêng không thể diễn tả bằng lời.

Sự nguy hiểm trong công việc của các anh vượt trên cả sự hình dung của hầu hết mọi người. Hãy tiếp tục hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng. Hãy mạnh mẽ lên, các đồng đội đáng kính của tôi.

Geoffrey Keaton từ đội cứu hỏa Horsley Park được vinh danh là “một trong những chiến sĩ dũng cảm nhất nước Úc” sau khi tử nạn. (Facebook)

Keaton tham gia đội cứu hỏa năm 2006 và anh là đội phó đội cứu hỏa Horsley Park. Trước đó, anh là thành viên đội cứu hỏa Plumpton. Còn O’Dwyer gia nhập đội cứu hỏa năm 2003. Anh là thành viên đội cứu hỏa Horsley Park.

Shane Fitzsimmons, Ủy viên hội đồng RFS của bang Florida, bày tỏ lòng thương tiếc: “Sự ra đi của hai anh là niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình. Họ sốc nặng và tuyệt vọng trước biến cố tang thương này. Họ cần thời gian để đối mặt với sự thật trước mắt.

Bài liên quan: Địa ngục ở đây: Lửa cháy rừng nhuộm đỏ nước Úc

VnExpress/vietucnews