Rạng sáng 31-12, hàng ngàn người dân ở Úc kinh hoàng tháo chạy ra biển vì lửa cháy rừng áp sát khu dân cư. Đêm nay có lẽ sẽ là giao thừa bi thảm nhất họ từng trải qua.

Theo đài BBC, cư dân thị trấn Mallacoota, thuộc bang Victoria của Úc, kể lại các đám lửa khổng lồ áp sát nhà họ trong sáng 31-12, đúng ngày cuối cùng của năm cũ, buộc họ phải di tản khẩn cấp ra bãi biển để bảo toàn mạng sống.
Trên mạng xã hội, mọi người đăng nhiều bức hình nhìn như cảnh tượng ở hỏa ngục, bầu trời thì tối sầm và nhuốm màu đỏ sậm ngay giữa ban ngày.
Nhiều điểm du lịch, nghỉ dưỡng dọc bờ biển từ Sydney đến Melbourne hiện đang bị lửa đe dọa. Khu vực nguy hiểm nhất kéo dài đến 500km từ Vịnh Batemans ở bang New South Wales đến Bairnsdale ở bang Victoria.
Ngoài trị trấn Mallacoota, nhiều khu dân cư ở New South Wales cũng phải di tản ra sát bờ biển để tránh lửa. Chính quyền Úc khuyến cáo người dân, trong đó có khách du lịch, ở yên một chỗ vì đã quá trễ và quá nguy hiểm để di tản đi chỗ khác.
Hiện có 4 người ở bang Victoria đang mất tích, không rõ sống chết ra sao.

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp bang Victoria ước tính hiện có khoảng 4.000 cư dân Mallacoota tránh nạn ở bãi biển. "Bầu trời tối đen và rất đáng sợ, họ đang bị đe dọa", ông Andrew Crisp, quan chức cơ quan này, cho biết.
Nhiều người cẩn thận đã neo những chiếc thuyền nhỏ sát mép nước để di chuyển ngay khi cần. Lính cứu hỏa nhận được lệnh không dập lửa nữa vì đã vượt tầm kiểm soát, họ chỉ lo tập trung cứu người.
Nhiệt độ khủng khiếp trên 40 độ C cộng với gió mạnh và sấm sét đã gây ra hơn 200 đám cháy mới ở bang Victoria trong 24 giờ qua. Cường độ và quy mô của một số đám cháy lớn đến mức tự chúng tạo ra hiện tượng bão sét.
Một số hình ảnh kinh hoàng do người dân Úc ghi nhận:
















Theo Mirror/Tuổi Trẻ