Mới đây vào ngày 20/8/2025 trên nhóm Catford and Lewisham - way back when...., một người đàn ông tên Richard Appleby đã đăng thông tin tìm kiếm thân nhân của vợ mình. Vợ ông chính là đứa trẻ bị bỏ rơi vào tháng 2/1983 tại Lewisham, London.
Vụ đứa trẻ bị bỏ rơi được đăng trên báo năm 1983
Nội dung bài đăng như sau:
"Có ai còn nhớ vụ một đứa trẻ bị bỏ rơi vào tháng 2/1983? Đứa trẻ đó bây giờ là vợ tôi, và chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với mẹ của cô ấy.
Vợ tôi bị bỏ lại bên ngoài gara ô tô gần góc đường Springbank Road và Hither Green Lane. Có dấu chân người lớn trên tuyết ngay gần nơi vợ tôi bị bỏ rơi (giày cỡ size 10).
Người mẹ có thể là gốc Trung Quốc, còn vợ tôi là con lai. Có thể bà ấy đã chết sau quá trình sinh nở, cũng có thể ai đó đã tách đứa bé khỏi mẹ và mang đến đặt trước gara. Chúng tôi không có thông tin gì cả.
Nếu bạn có thể trả lời những câu hỏi này, thì điều đó có thể giúp chúng tôi rất nhiều. Bạn có nhớ bất kì cô gái hoặc người phụ nữ Trung Quốc mang thai nào sống trong khu vực đó không? Bạn có nhớ bất kì gia đình Trung Quốc nào, hay người Trung Quốc sống share phòng, hoặc doanh nghiệp Trung Quốc ở khu vực vào thời điểm đó?
Nếu bạn sống ở khu vực này vào thời điểm đó, liệu bạn có nhớ câu chuyện hoặc có thể cung cấp thông tin gì cho chúng tôi không? Chúng tôi vô cùng cảm kích.
*Thông tin cập nhật:
Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Hiện tại chúng tôi đã lần ra được bố của cô ấy thông qua Cây gia phả Ancestry. Nhưng ông ấy chưa phản hồi dù chúng tôi đã gửi thư bảo đảm tới cho ông ấy. Nên cũng khó tìm được bằng chứng gì ở chỗ ông ấy.
Vào thời điểm xảy ra vụ bỏ rơi, nhân viên xã hội và cảnh sát đã liên hệ cộng đồng Việt Nam ở Lewisham, nhưng họ nói không biết người phụ nữ mang thai nào cả.
Nguồn gốc của vợ tôi là từ miền nam Trung Quốc, nên có thể mẹ cô ấy đến từ Việt Nam và là một người Việt Nam.
Chúng tôi đã làm xét nghiệm DNA nhưng không có kết quả trùng khớp nào từ phía mẹ.
Chúng tôi đã định liên hệ với các chương trình tìm kiếm người thân trên TV, nhưng đó mới chỉ là dự định. Hiện tại vợ chồng tôi sống ở Australia và hầu hết cuộc đời đều sống ở đây, nên việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn".
Bạn có thể bình luận bài đăng gốc tại đây https://www.facebook.com/groups/435277893269381/permalink/3683310398466098. Một số người dân địa phương cho biết tại Lewisham và Deptford vào thời điểm đó có một vài nhóm thuyền nhân người Việt Nam, có cuộc sống khá nghèo khổ. Vì thế cũng không loại trừ khả năng đứa bé năm xưa bị bỏ rơi là con của một thuyền nhân gốc Việt.
Viethome