Chàng Việt kiều đẹp trai, sống lang thang bằng nghề...ăn cắp vặt

Đẹp trai, cao to sáng sủa, mang mác Việt kiều nhưng chàng thanh niên 21 tuổi lại sống bằng nghề...ăn cắp vặt.

 

7539037de8ab75.img
Bop Benson Tran tại phiên tòa xử sơ thẩm
 

Sáng nay, ngày 5/6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm bị cáo Bob Benson Tran có tên tiếng Việt là Trần Hữu Hiệp, quốc tịch Canada về tội trộm cắp tài sản.

Theo bản cáo trạng, Bop (Hiệp) là khách trọ trong nhà chị Trần Thị Kim Loan (phường 7, quận 6). Ngày 7/9/2013, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Bob đã lấy trộm 1 iPad và một xe Honda PCX. Trong cốp xe có 1,2 triệu đồng cùng 1.500 USD.

Sau khi phát hiện bị mất đồ, chị Loan gọi điện hỏi Bob, thì anh ta thừa nhận đã mang ipad và xe máy đi, nhưng sẽ trả lại vào 14 giờ cùng ngày. Đến thời điểm hẹn, chị Loan không thấy Bob mang tất cả những tài sản kể trên trả lại, liền báo công an.

Sau khi gây án, Bob bỏ trốn về quê ở Bến Xoài, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre; rồi sống rày đây, mai đó. Trên đường di chuyển, Bob làm rơi hỏng chiếc ipad nên vứt luôn. Khoảng nửa tháng sau, lúc đã tiêu xài hết 1,2 triệu và 1.500 USD trong cốp xe, Bob mang chiếc PCX đến thế chấp cho anh Võ Thanh Hải, một người quen để vay 2,5 triệu đồng, tiếp tục tiêu xài. Hai ngày sau, do Bob không trả lại tiền như đã hứa, anh Hải mang chiếc PCX đi thế chấp cho một người khác, tên Dương Thị Phương, vay 5 triệu để trả nợ đã vay cho Bob và tiêu xài cá nhân.

Không thể lừa đảo mãi để sống, Bob nhờ người quen giới thiệu vào làm phục vụ ở quán cà phê của anh Bùi Thiên Thuyên, thành phố Bến Tre. Thấy nhân viên mới có hoàn cảnh quá lạ kỳ, anh Thuyên mới lấy số di động của Bob để tìm hiểu. Sau vài ngày, anh Thuyên liên lạc được với chị Loan và được chị Loan nhờ tìm lại chiếc PCX. Sau đó, Bob thừa nhận với Thuyên hành vi trộm cắp của mình.

Ngày 26/10/2013, anh Thuyên liên hệ với Hải để chuộc lại xe cho chị Loan. Rồi cả hai đến nhà Dương Thị Phương. Ngày 27/10/2013, anh Thuyên mang chiếc PCX đến một khách sạn tại Ấp Bắc, thành phố Bến Tre để chị Loan có thể chuộc lại, thì bị công an quận 6 thu giữ lại xe. Một ngày sau, thông qua anh Thuyên, công an đã bắt được Bob.

Tại phiên sơ thẩm sáng nay, Bob cho rằng bản cáo trạng là không đúng, anh ta không làm tất cả những chuyện đó. Vì không rành tiếng Việt, lại không có phiên dịch, nên khi công an bắt anh ta ký vào tờ biên bản tự khai, anh ta không biết trong đó viết những gì. Theo đó, chủ tọa đã tuyên bố hoãn xử để điều tra lại.

Cũng theo cáo trạng, Bob sinh tại Canada, từng học cao đẳng, mới 21 tuổi, đã có vợ (gốc Hoa) và một con trai 2 tuổi. Anh ta về Việt Nam tháng 3/2013, đến tháng 9 bắt đầu gây án. Không nghề nghiệp, trước đó không có tiền án, tiền sự.

Theo xã luận