Tình yêu xứ sở sương mù

Dù anh kém em một tuổi, nhưng anh luôn cho em cảm giác ấm áp và thật gần gũi.

Em đã không còn ngại ngùng khi gọi tiếng "anh". Vì những gì anh dành cho em ấm áp vô cùng. Cả hai đều là sinh viên du học ở Anh, anh - một sinh viên đại học xa nhà nhiều năm và em - một người đang theo học thạc sỹ. Em biết là chúng mình đã trải qua khó khăn khi cùng nhau phấn đấu học tập xa nhà, xa quê hương, làm việc bán thời gian và chỉ cần gặp nhau một lúc sau khi đi học, đi làm về mỗi ngày.

Kể từ khi yêu anh, em mới thật sự tin rằng tình yêu không có khoảng cách, không hề có lý do mà điều quan trọng là chúng mình đến với nhau chân thật và cùng nhau phấn đấu vì tương lai. Em trân trọng những điều giản dị anh đã dành cho em, khi anh sung sướng đưa em đi chơi khi được nghỉ làm vài ngày hoặc xong bài, khi anh vừa lĩnh tháng lương rồi mình cùng nhau dạo phố và ăn uống, đi chèo thuyền, đi biển, đi xem một trận bóng hay đi chơi xa. Tất cả đều là những kỷ niệm tuyệt vời.

Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa anh mang cho em những cảm giác khá nhau. Kỉ niệm em nhớ nhất và muốn chia sẻ là một ngày đông lạnh, Sheffield - Anh, đi ngắm thành phố về đêm món quà 20/10/2012 đơn giản và ý nghĩa anh dành cho em sau khi đi làm về. Em thật sự thấy rất vui và hạnh phúc, anh thậm chí chẳng ngại ngần khi mặc áo "thêu hoa" của em. Niềm hạnh phúc dâng trào trong mắt em! Nước Anh không còn lạnh giá nữa.

img 2697.ThumbW600

 

Theo Ngoisao