Chính phủ Anh lại tiếp tục luận điệu nô lệ hiện đại trong các tiệm nail người Việt

Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper đang thuê một đội 1,000 nhân viên nhằm truy quét các tiệm nail và tiệm rửa xe sử dụng nô lệ hiện đại. 

Hàng triệu phụ nữ Anh thường có thói quen đến các tiệm nail trên phố để được chăm sóc móng giá rẻ. Nhưng phía sau mặt tiền của nhiều cửa tiệm là một thế giới tội phạm và nô lệ hiện đại, theo thông tin mô tả trên tờ Sun on Sunday.

Hiện nay có 4,754 tiệm nail đang hoạt động tại UK. Như vậy số lượng tiệm nail đã tăng đến 10% chỉ trong 1 năm. Bộ trưởng Nội vụ mới nhậm chức, bà Yvette Cooper đang áp dụng chiến lược thuê 1,000 nhân viên để trấn áp các hoạt động phi pháp trong tiệm nail và tiệm rửa xe. 

Động thái này xảy ra sau khi Việt Nam trở thành nhóm người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất ở Anh. Trong năm 2022 - 2023, có 553 người Việt đến Anh bằng xuồng nhỏ. Nhưng chỉ từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023, con số này đã tăng lên 1,262 người. Và chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, đã có tới 1,060 người Việt đến Anh bằng xuồng nhỏ, đông hơn bất kì quốc gia nào. 

Các cô gái và trẻ em được đưa vào "làm việc" trong các tiệm nail. Họ bị đánh đập và buộc phải bán d.âm. Một số người bị buộc lao động không lương để "trả nợ".

Tổ chức từ thiện trẻ em Barnardo's cho biết, trong một trường hợp, một cô gái tên Linh 15 tuổi đã bị tách khỏi mẹ mình và bị buôn sang Anh. Sau đó bị ép làm việc liên tục trong một tiệm nail mà không được phát lương với mục đích trả nợ. Cô bé bị đánh đập và bị giam lỏng bởi những người đàn ông ở đó. Cô chỉ được ăn cơm trắng và uống nước. 

Tổ chức Barnardo's cho biết: "Trói buộc bằng nợ nần là cách thức phổ biến nhất mà bọn buôn người sử dụng để kiểm soát những người Việt bị đưa lậu sang Anh".

Số lượng công dân Việt Nam được xác nhận là nạn nhân nô lệ hiện đại đã đạt con số kỷ lục, theo Bộ Nội Vụ. Chỉ trong năm 2024, đã có 493 người được xác định là bị bóc lột, chiếm 11% trong tổng số các trường hợp. Các đường dây tội phạm đã bỏ túi hàng triệu bảng từ các tiệm nail ở Anh trong 10 năm qua, và con số này vẫn đang gia tăng.

no le hien dai tiem nail

"Một tội ác man rợ"

 Andrew Wallis, CEO của tổ chức chống buôn bán nô lệ Unseen, nói: “Đường dây nóng chống Bóc lột và Nô lệ hiện đại (Modern Slavery & ­Exploitation Helpline) tiếp tục nhận được rất nhiều báo cáo về việc có tình trạng nô dịch và bóc lột tình dục trong các tiệm nail. Chưa kể các hoạt động tội phạm như rửa tiền và buôn lậu ma túy. Các tiệm nail này thường có giá rẻ và nhận tiền mặt. Khách hàng đến đây không hề biết họ đang tiếp tay cho hoạt động tội phạm. Nếu thấy các thợ nail tỏ ra bồn chồn lo lắng, bị kiểm soát hoặc không muốn nói chuyện, thì bạn nên gọi cho số đường dây nóng 08000 121 700 của Unseen".

Trong một trường hợp bi thảm, một nạn nhân 15 tuổi đã trốn thoát tới một bệnh viện gần đó. Hiện người phụ nữ đang được chăm sóc bởi đội bảo vệ nhân chứng, cô rất lo sợ cho cuộc sống mình.  

Vào năm 2016, cảnh sát đã bắt 97 người làm việc trong 280 tiệm nail ở Edinburgh, London và Cardiff. Đây là một phần trong Chuyên án Magnify của chính phủ, nhắm vào các ngành công nghiệp rủi ro. Phần lớn trong số 97 người bị bắt mang quốc tịch Việt Nam.

Trong một vụ đáng chú ý khác vào năm 2018, 3 người ở Bath đã bị bỏ tù trong một vụ truy tố thành công đầu tiên ở UK về tội bóc lột và bóc lột sức lao động trẻ em, theo luật Nô lệ hiện đại Modern Slavery Act 2015.

Trong vụ này, V.H.Nguyen (29 tuổi vào thời điểm đó) và vợ G.H.Tran (23 tuổi), đã dụ dỗ các cô gái Việt Nam khỏi nhà chăm sóc và buộc họ làm việc không công trong các tiệm nail. Khi lục soát nhà của cặp vợ chồng, cảnh sát phát hiện £60,000 giấu trong một con gấu bông. 

Cùng bị truy tố là T.H.Nguyen, người này bị bỏ tù 5 năm. Trong khi đó, V.H.Nguyen bị 4 năm tù giam và G.H.Tran bị 2 năm tù treo. 

Họ bị bắt trong một vụ đột kích tiệm nail ở Burton-on-Trent, Staffordshire. Cảnh sát cho biết: "Các nạn nhân đã trải qua tuổi thơ dữ dội và bị đối xử như hàng hóa. Họ phải sống và lao động trong điều kiện tồi tàn, không được trả công hoặc trả rất ít, thường xuyên bị bạo hành thể xác và tinh thần". 

Trong những năm gần đây cũng không thiếu những vụ đáng chú ý khác. Vào tháng 1/2023, một "tay trùm" liên quan đến các tiệm nail đã bị bắt sau 6 năm bỏ trốn. V.T.Nguyen đã bị truy nã vì tội đưa 4 cô gái vị thành viên Việt Nam vào làm việc trong các tiệm nail. Anh này bị bắt ở Burton và bị tuyên án 5 năm tù. 

Những gì mà các nạn nhân phải trải qua thật khủng khiếp. Một nạn nhân Việt 15 tuổi đang mang thai 6 tháng khi đến một bệnh viện ở bắc England. Cô bị nhiễm bệnh lây lan qua đường tình d.ục và có nhiều dấu hiệu căng thẳng sau sang chấn. 

Cô đã bị người chú bán cho đường dây buôn người ở Hải Phòng. Sau đó cô được đưa qua Trung Quốc và Nga trước khi bay đến Prague (Séc). 

Tại đây cô bị tống lên xe tải tới Anh, nơi cô bị c.ưỡng h.iếp tập thể bởi những người nhập cư Việt Nam khác. "Tôi rất lo sợ. Tôi không có giấy tờ cũng không có quần áo. Tôi sợ lại bị h.iếp và đánh. Họ bảo gì tôi làm nấy". 

Sau đó cô được đưa đến một tiệm nail và phải làm việc liên tục không nghỉ. Tiền kiếm được chỉ đủ mua mì gói mỗi đêm. Cô phải ngủ trên sàn ở phía sau tiệm nail. Cô không được rời khỏi tiệm cho đến khi trả xong khoản nợ mà người chú đã vay để đưa cô đến UK. 

Cô nói: "Tôi bị quấy rối và bị h.iếp bởi những người đàn ông đến tiệm nail vào buổi tối. Tôi chỉ mới 15 tuổi, nhưng trong 1 năm tôi đã phải chịu đựng đủ mọi cực hình".

Caroline Larissey, CEO của Hiệp hội Tóc và Làm đẹp National Hair and Beauty Federation, cho biết: "Số lượng tiệm nail tăng chóng mặt, khiến cho người ta phải thắc mắc. Họ chỉ nhận tiền mặt, không trả thuế VAT. Câu trả lời quá rõ ràng rằng họ thuê người nhập cư bất hợp pháp, thậm chí thuê nạn nhân buôn người".

Vì ngành công nghiệp làm đẹp chưa được quản lý chặt chẽ và hầu hết khách hàng đều muốn làm nail giá rẻ, nên những tiệm nail như thế này vẫn còn là điều nhức nhối trong xã hội.

Dấu hiệu nhận biết nạn nhân nô lệ trong tiệm nail:

- Họ thường mệt mỏi, thu mình, làm việc không nghỉ ngơi

- Họ còn trẻ

- Tỏ ra lo lắng, đặc biệt khi ở gần chủ

- Không biết nói tiếng Anh

- Sống phía trên tiệm nail

- Căng thẳng khi cầm tiền

- Không giao tiếp với những thợ khác trong tiệm

- Không chải chuốt gọn gàng, vệ sinh cá nhân không sạch sẽ

- Giá dịch vụ trong tiệm rất rẻ, khách chỉ được trả tiền mặt

- Chủ tiệm không cho thợ cầm tiền

- Thợ không được đào tạo bài bản, ngại build khách

- Thương hiệu của các lọ sơn móng tay nghe rất xa lạ, bạn không nhìn thấy các thương hiệu quen thuộc.

Viethome (theo The Sun)