Bà mẹ phát hiện 650 nghìn bảng tiền ủng hộ không được tiêu đúng cách

christ and adam

Một bà mẹ, người đã ủng hộ gần 650 nghìn bảng cho một bệnh viện 10 năm trước để tưởng nhớ con trai mình, đã đòi lại khoản tiền này sau khi phát hiện ra chính quyền y tế đã không sử dụng chúng đúng cách.

Chris Evans-Thomas đã gửi món quà này sau khi con trai bà, Adam, 35, qua đời vì máu trắng vào 2004.

Mong ước của người đã khuất là dịch vụ chữa chạy ung thư tại Pembrokeshire, tây nam Wales – song di chúc của anh đã không được thực hiện.

Bà Evans-Thomas cho biết con trai mình hẳn sẽ rất buồn nếu biết chuyện này. Hiện bà muốn được hoàn trả phần tiền đó.

Bà trả lời BBC: "Chúng tôi muốn khoản tiền này được trả về đầu tư cho Pembrokeshire. Có nhiều người có thể nhận và sử dụng nó thích đáng, kể cả khi nó không được tiêu cho CDU (cancer day unit - đơn vị trực ngày khoa ung thư)."

Sinh thời, khi tình trạng bệnh tiến triển, anh Evans-Thomas đã gây quỹ Bucketful Of Hope nhằm cải thiện khoa ung thư tại bệnh viện Withybush tại Haverfordwest, và xây một ban trực ca ngày.

Sau khi anh qua đời, mẹ anh đã thể theo di chúc của con trai và gây quỹ tới £649.776 vì mục đích cải thiện dịch vụ chữa ung thư.

Bà Evans-Thomas hứa rằng mình sẽ không bỏ cuộc cho tới khi bà "thấy được một sự thay đổi rõ ràng, để sự ra đi của Adam là ý nghĩa".

Một quỹ từ thiện ung thư cho biết họ lo ngại rằng khoản tiền anh Evans-Thomas để lại sẽ không bao giờ được sử dụng. Những chuyên gia luật đã cảnh báo rằng, nếu hội đồng y tế khăng khăng từ chối trả lại khoản tiền thì theo bộ luật quỹ từ thiện, sẽ rất khó để thưa kiện.

(Theo Metro)