"Tôi đang chết dần ở tuổi 30 vì sự chủ quan của bác sĩ"

ignore

Jordi Akhurst, 30 tuổi (Nguồn: NA)

Một người cha bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối dù trước đó ông liên tiếp được bác sĩ chuyên gia đảm bảo rằng khối u của ông là một nốt ruồi không có gì là đáng ngại.

Jordi Akhurst được chuyển tới cho một bác sĩ da liễu sau khi phát hiện có nốt ruồi trên lưng, nhưng trong chín tháng với ba lần khám, kết quả đều cho nốt ruồi này là bình thường.

Vị giáo viên toán, 30 tuổi, cuối cùng cũng thuyết phục được bác sĩ làm phẫu thuật cắt bỏ nốt ruồi, nhưng khi có kết quả xét nghiệm thì anh lại được bảo là bị ung thư da.

Năm 2007, anh thực hiện ba cuộc phẫu thuật để loại bỏ các tế bào bị ung thư, nhưng hiện anh Akhurst có đến 50 khối u trong não, tim, tuyến thượng thận và các hạch bạch huyết.

“Tôi vào và gặp mặt một số người có vẻ rất hối lỗi, bao gồm một y tá chuyên về ung thư da và bác sĩ da liễu mà từ đó tới giờ tôi không gặp lại.

“Lúc đó con tôi vừa mới sinh và tôi chỉ mong chuyện gì phải đến hãy đến để tôi có thể sống tiếp cuộc đời mình.”

Bệnh tình của anh Akhurst tái phát nặng tháng Một năm 2013 và khi kết quả xét nghiệm có vào tháng Tư, anh được chẩn đoán là mắc ung thư giai đoạn cuối và được trị bằng liệu trình không khí.

“Họ để tôi điều trị thử trong 2, 3 tháng và khi khám lại thì nó đã lan tới tim.

“Bác sĩ bảo tôi là không thể chữa được và bất kì liệu pháp nào cũng sẽ để lại một cái lỗ ở tim. Hóa ra khối u mới và có thể phát triển rất nhanh.

"Tôi đã kiểm tra lại và kết quả là khối u không hề mới, chỉ là bị bỏ sót trong các lần khám trước và có thể chữa trị được.”

Theo Akhurst, cho tới tháng Hai anh vẫn ổn, và sau đó bắt đầu cư xử kì lạ và không thể thực hiện một số hoạt động đơn giản như dùng điện thoại.

Thêm vào đó: “Tôi phát hiện ra mình có thêm 10 khối u não nữa, tức là bệnh phát triển khá là nhanh.”

Phát ngôn viên của Plymouth Hospitals NHS Trust xin lỗi và khẳng định trình độ bệnh viên từ thời điểm 7 năm về trước đã có nhiều thay đổi.

(Theo Metro)