Nam sinh viên giỏi s.át h.ại cha mẹ ruột vì bị ép học từ nhỏ

Nam sinh viên Đại học Hàn Quốc, Lee Eun Seok (23 tuổi) bị buộc tội sát hại cha mẹ mình và giấu trong các bao rác, gây chấn động xã hội trong hai thập kỷ.

'Tôi hiểu lý do tại sao em ấy làm vậy'... theo lời Lee Gi Seok, anh trai của thủ phạm bị buộc tội sát hại cha mẹ mình, trong một cuộc thẩm vấn của cảnh sát. Lời khai này đã khiến các nhà điều tra sửng sốt. Các nạn nhân, cha mẹ của anh em nhà họ Lee được phát hiện vào ngày 24/5/2000, bị phân xác và nhét vào các bao rác. Nghi phạm bị giam giữ là con trai út của họ, Lee Eun Seok.

nam sinh bi ep hoc 1
Một túi rác chứa thi thể bị phân xác của cha mẹ Lee Eun Seok được tìm thấy trong một công viên ở Gwacheon, Gyeonggi, vào ngày 24/5/2000. (Nguồn: koreajoongangdaily)

Nhìn từ bên ngoài, anh em nhà Lee có vẻ được nuôi dạy tốt, xuất thân từ một gia đình nề nếp cơ bản, thậm chí đáng ghen tị. Cả cha và mẹ đều có trình độ học vấn cao và chu cấp đầy đủ cho các con trai, người cha có công việc ổn định, lương cao. Người con trai út, Lee Eun Seok, khi đó 23 tuổi, đang theo học tại Đại học Hàn Quốc, một trong những trường ĐH hàng đầu cả nước.

Nhưng cuộc điều tra đã hé lộ sự thật phũ phàng về gia đình Lee: "Nhiều năm chịu áp lực học tập nặng nề từ cha mẹ độc đoán, sự hận thù sâu sắc trong gia đình, và sự ngược đãi về thể chất và tinh thần kéo dài đối với cả hai người con trai từ khi còn rất nhỏ".

Ban đầu, vụ án có vẻ là một tội ác máu lạnh, tàn bạo và khó hiểu, nhưng khi đi vào những chi tiết về động cơ, một số người lại coi Lee Eun Seok như một nhân vật bi kịch của gia đình, thậm chí là một 'vật tế thần' của cha mẹ. Vụ án không chỉ thúc đẩy các phân tích tâm lý về hành động của anh ta, mà còn khơi dậy những cuộc thảo luận rộng hơn về bạo lực gia đình, chấn thương tâm lý và những ảnh hưởng lâu dài của việc lạm dụng trong xã hội Hàn Quốc.

nam sinh bi ep hoc 1
Nguồn: koreaherald

Hai nạn nhân, 11 địa điểm

Một người đàn ông nhặt rác mở một trong những chiếc túi nylon và phát hiện ra mắt cá chân người. Thời tiết khô ráo và quang đãng trong vài ngày, khiến bộ phận cơ thể này được bảo quản khá tốt. Người đàn ông hoảng sợ gọi cảnh sát, và họ đã tìm thấy tổng cộng tám bộ phận thi thể: năm bộ phận thuộc về một người đàn ông và ba bộ phận thuộc về một người phụ nữ. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc tìm kiếm rộng hơn và cuối cùng tìm thấy các mảnh thi thể của cả hai người ở 11 địa điểm khác nhau. Phân tích dấu vân tay xác nhận rằng các nạn nhân là một cặp vợ chồng: một người đàn ông 60 tuổi, họ Lee, và vợ ông, 50 tuổi, họ Hwang, sống trong một căn hộ gần công viên.

Không có báo cáo người mất tích nào được trình báo

Cảnh sát đã lần theo địa chỉ đến nhà của cặp vợ chồng, nơi họ gặp con trai út, Lee Eun Seok. Lee đã sống với bố mẹ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Mặc dù trước đó anh đã theo học tại ĐH Hàn Quốc, nhưng không quay lại trường sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. “Chúng tôi đã tìm thấy thi thể cha mẹ của anh”, một sĩ quan cảnh sát nói với Lee tại tòa nhà chung cư ở Gwacheon, Gyeonggi, vào ngày 24/5/2000. Người con trai 24 tuổi không hề tỏ ra hoảng sợ hay lo lắng, bình tĩnh thông báo: “Bố mẹ tôi đi nhà thờ ba ngày trước rồi, và tôi không liên lạc được với họ". Cậu ta cho biết đã định liên lạc với anh trai mình và báo cảnh sát về việc cha mẹ mình mất tích. Tuy nhiên, phản ứng bất thường của Lee Eun Seok đã khiến các nhà điều tra phát hiện ra tội ác kinh hoàng đằng sau.

nam sinh bi ep hoc 1
Trong ảnh chụp màn hình không ghi ngày tháng này, Lee Eun Seok, kẻ đã sát hại cha mẹ mình, đang được cảnh sát áp giải. (Nguồn: koreajoongangdaily)

Cảnh sát đã đưa Lee về đồn để thẩm vấn. Ban đầu, anh ta phủ nhận mọi thứ. Nhưng khi một nhân viên bảo vệ trong khu phố làm chứng rằng anh ta đã nhìn thấy Lee rời khỏi căn hộ mang theo những túi rác, và cảnh sát đưa cho anh ta xem một chiếc búa và chiếc cưa có dính máu của cha mẹ mình, Lee đã thú nhận tội.

Diễn biến câu chuyện

Sáu ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, Lee đã cãi nhau với mẹ, rồi tự nhốt mình trong phòng. Người anh trai duy nhất của Lee lúc đó đang sống riêng ở Seoul.

Lee ra ngoài vào khoảng 3 giờ sáng ngày 21/5 để uống rượu một mình. Sau đó, Lee trở về nhà, đi vào phòng ngủ của mẹ mình và dùng búa đánh vào đầu bà khi bà đang ngủ. Lee ngồi cạnh thi thể mẹ trong im lặng suốt 4 tiếng đồng hồ, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Lee lại tiếp tục vào phòng riêng nơi cha đang ngủ và đánh vào đầu ông ba lần bằng chính chiếc búa đó. Lúc này, Lee mới hoảng loạn thực sự. Lee lấy cưa và bắt đầu phân xác hai người trong phòng tắm, bọc từng phần trong nhiều lớp túi ni lông. Một số phần Lee cho vào túi mua sắm và vứt vào thùng rác ở các ga tàu điện ngầm. Lee vứt bỏ những phần còn lại ở nhiều nơi quanh thủ đô và Gwacheon, bao gồm cả thùng rác của một khách sạn ở Myeong-dong, trung tâm Seoul. Hắn cọ rửa toàn bộ căn hộ bằng chất tẩy rửa để che giấu bằng chứng.

nam sinh bi ep hoc 1
Lee Eun Seok và gia đình của mình. Nguồn: koreajoongangdaily

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để đánh lừa các nhà điều tra pháp y. Vết máu được tìm thấy trong phòng khách và phòng tắm. Dấu vân tay của Lee được tìm thấy trên những túi rác dùng để vứt bỏ xác của cha mẹ anh ta. Khi được hỏi về động cơ, Lee nói rằng anh ta chưa bao giờ coi các nạn nhân là “cha mẹ ruột” của mình, vì tất cả những gì họ làm chỉ là phớt lờ và mắng mỏ anh ta: “Họ đã khiến cuộc sống của tôi khốn khổ, luôn luôn xúc phạm và coi thường tôi, tước đoạt ý chí sống và phá hủy lòng tự trọng của tôi".

Cha của Lee, một cựu sĩ quan hải quân, và mẹ anh ta, một người tốt nghiệp ĐH danh tiếng, đã đặt nhiều kỳ vọng vào hai người con trai của họ. Nhưng Lee khẳng định rằng họ đã bạo hành thể xác anh ta từ khi còn nhỏ, đánh đập anh ta vì không biết buộc dây giày ở trường mẫu giáo và ném đũa vào anh ta vì ăn không đủ nhanh: “Cha mẹ tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho tôi. Dù chỉ một lần. Họ chưa bao giờ đến thăm tôi khi tôi còn phục vụ trong quân đội. Tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời khen ngợi hay sự công nhận nào từ họ,” Lee nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sisa Journal vào ngày 8/6/2000.

nam sinh bi ep hoc 1
Ảnh chụp màn hình nhật ký của Lee Eun-seok về vấn nạn bạo hành. (Nguồn: koreajoongangdaily)

Mặc dù đạt được thành tích học tập xuất sắc, bao gồm cả việc được nhận vào khoa kỹ thuật tại Đại học Hàn Quốc, Lee cho biết mình chỉ nhận được những cái nhìn lạnh lùng và sự thất vọng từ cha mẹ vì không vào được Đại học Quốc gia Seoul, một trường đại học hàng đầu khác: “Tôi có thể hiểu được việc cha tôi đánh hoặc mắng mỏ tôi. Nhưng ngay cả sau khi đánh tôi, nếu ông ấy chỉ nói một lần Cha vẫn yêu con thì tôi đã có thể hạnh phúc rồi”.

Tòa án bị cuốn vào cuộc điều tra

nam sinh bi ep hoc 1
Lee Eun Seok trả lời phóng viên trong một ảnh chụp màn hình không ghi ngày tháng. (Nguồn: koreajoongangdaily)

Trong phiên tòa đầu tiên, Lee bị kết án tử hình. Nhưng Lee đã kháng cáo, và nhóm luật sư của anh ta bắt đầu vào cuộc. Các luật sư của anh ta lập luận rằng sự đối xử tệ bạc của cha mẹ là động cơ gây ra tội ác. Trên bục nhân chứng, anh trai của anh làm chứng rằng anh cũng đã phải chịu đựng sự hành hung về thể chất và tinh thần từ cha mẹ và nói rằng anh “hiểu” hành động của em trai mình. Các thành viên của nhà thờ cũ của anh đã đệ đơn lên tòa án thay mặt anh, chứng thực sự đau khổ của anh và cầu xin sự khoan hồng.

Lee vẫn đang thụ án tù cho đến ngày nay. Nhưng hơn hai thập kỷ sau, câu chuyện của anh ta vẫn còn gây tranh cãi. Mặc dù sự thật đằng sau động cơ của anh ta, và những năm tháng dẫn đến vụ việc, có thể sẽ không bao giờ được biết chắc chắn, nhưng rõ ràng nó đã gây chấn động trong xã hội Hàn Quốc: Câu chuyện thường được kể lại trong các phim tài liệu và trên các diễn đàn, và thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thảo luận về lạm dụng, tổn thương, bạo hành trẻ em: “Trẻ em không phải là tài sản của cha mẹ chúng. Chúng là những cá nhân có quyền được hạnh phúc”.

Dân Việt (theo koreajoongangdaily, koreaherald)