Anh: Người phụ nữ bị 2 năm tù vì tội vu khống

toi vu khong

Vụ việc đang viral ở các mạng xã hội nước ngoài. Đây là Rachael Jones, một người phụ nữ 38 tuổi nước Anh, vừa bị kết án 2 năm vì hành vi vu khống.

Chuyện là 1 người đàn ông tên Ullah vào nửa đêm đang chạy trên đường thì thấy 1 người phụ nữ đang trong tình trạng say xỉn, vừa đi bộ chân trần trên đường vừa khóc... nên đã ngỏ ý chở cô ta về nhà vì tình trạng như thế kia quá nguy hiểm.

Anh Ullah đã giúp đỡ chở Rachael về nhà tận nơi, Rachael có đòi ôm anh nhưng anh ấy từ chối vì bản thân anh đã có gia đình. Tưởng mọi thứ xong xuôi rồi, nhưng mấy ngày sau cảnh sát ập đến bắt anh Ullah.

Lí do là vì Rachael đã tố cáo người đàn ông kia h.ãm h.iếp mình. Anh Ullah phải chịu bị giam suốt 30 tiếng, hàng xóm xung quanh đồn thổi bàn tán về anh, người vợ của anh đang mang thai 6 tháng cũng bị nhiều áp lực tinh thần...

Cuối cùng thì điều tra ra mới biết Rachael kia bịa chuyện. May là anh Ullah cũng cẩn thận khi dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình giúp đỡ của mình.

Tại tòa, thẩm phán cho rằng hành động của Rachael có thể gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, khiến đàn ông khi thấy những người phụ nữ thực sự cần giúp đỡ thì họ sẽ lướt qua luôn vì "không dám mạo hiểm".

Kiến Không Ngủ (theo DailyMail)