Darryn Schofield, 45 tuổi, đã chỉ đạo việc thành lập công ty ma để che giấu hành vi nhập khẩu ma túy. Ảnh: National Crime Agency
Một băng nhóm tội phạm có tổ chức đã thành lập một công ty bù nhìn chuyên xử lý các đơn hàng bị trả lại của Amazon và Argos. Nhưng mục đích thật của chúng là che giấu việc nhập khẩu số cocaine trị giá 140 triệu bảng. Mới đây những tên này đã bị kết án.
Darryn Schofield 45 tuổi, kết hợp với Stephen Martland 70 tuổi, và Paul Mockett 50 tuổi, để thành lập một công ty bình phong, nhằm che đậy hành vi nhập khẩu 1.3 tấn cocaine vào UK.
Thực tế, công ty này không hề liên kết với bất kì nhà bán lẻ nào. Âm mưu của chúng chỉ bại lộ khi chiếc xe container chở số ma túy này bị chặn trước khi đến được nơi chỉ định là một khu công nghiệp ở Wigan. Cảnh sát đã phát hiện ra số cocaine được ngụy trang trong các túi bột nặng 20kg.
Tiến hành điều tra, cảnh sát đã dò ra Stephen Martland (cư trú tại Chorley, Lancashire). Tên này đã thuê một kho xưởng trong khu công nghiệp Bradley Hall Trading Estate ở Standish. Số ma túy dự tính sẽ được đưa đến đây sau khi xuất phát từ Sierra Leone, Tây Phi.
Trong email gửi cho đơn vị chủ quản khu công nghiệp, bọn chúng nói rằng lý do thuê nhà kho là để chứa các mặt hàng bị hoàn trả của Amazon và Argos. Cụ thể nhà kho sẽ dùng để chứa các tấm kệ gỗ (pallet) và đồ đạc thanh lý.
Paul Mockett (cũng ở Chorley) đã đăng ký một công ty trách nhiệm hữu hạn với tên gọi BH Supplies Limited. Công ty này được sử dụng để mua các loại hóa chất dùng pha trộn cocaine
Stephen Martland (trái) và Paul Mockett .Ảnh: National Crime Agency<
Darryn Schofield, cư trú ở Halewood, Knowsley, bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện hắn nắm quyền quản lý một bất động sản khác ở Waterloo, Liverpool. Ngôi nhà được dùng làm nơi pha trộn ma túy. Tại đây có số lượng lớn các dụng cụ pha chế như bếp lớn, khuôn, tem, máy ép và hóa chất.
Tại Tòa án Liverpool Crown Court, Schofield đã thừa nhận tội nhập khẩu 1.3 tấn cocaine. Tên này bị tuyên án 20 năm tù.
Mockett bị 13 năm 6 tháng tù. Martland bị tuyên án 21 năm.
Viethome (theo ITV News)