Hai thanh niên hét to ‘coronavirus’ rồi tấn công và trấn lột người đàn ông châu Á

Cảnh sát đang kêu gọi thông tin sau khi một người đàn ông châu Á bị hai thanh niên hét to ‘coronavirus’ rồi tấn công và trấn lột ở phía tây nam London.

Pawat Silawattakun, 24 tuổi, vừa đến trạm xe buýt gần nhà ở đường Fulham thì bị hai tên côn đồ lăng mạ trước khi bị đấm gãy mũi.

“Tôi vừa xuống xe buýt tại Fulham thì nghe thấy một âm thanh nhỏ như hướng về phía mình từ bên trái,” anh kể lại.

“Tôi đang đeo tai nghe chống ồn nên tháo chúng ra và nghe thấy những kẻ này hét ‘Coronavirus! Coronavirus! Ha, ha! vào mặt tôi trong khi quay phim lại.

“Tôi đã không có cơ hội để nói bất cứ điều gì - ‘Làm ơn dừng lại,’ hay‘ Tại sao các anh lại làm vậy?’ – rồi một trong hai người giật tai nghe từ cổ tôi.”

Chuyên gia tư vấn thuế đuổi theo hai kẻ côn đồ, nhưng một kẻ quay lại và đấm vào mặt anh Silawattakun.

“Máu phun ra khắp nơi,” anh nói thêm.

Anh Silawattakun nói rằng anh đã kêu cứu, nhưng dường như không có ai xung quanh quan tâm tới vụ việc. Cuối cùng, có hai người đã giúp anh gọi Uber đến bệnh viện.

Sở Cảnh sát Met đã mở một cuộc điều tra về vụ cướp nghiêm trọng này.

Một phát ngôn viên cho biết: “Nạn nhân, một người đàn ông 24 tuổi, báo cáo bị phân biệt chủng tộc bởi một nam nghi phạm chưa biết tên ở đường Fulham.

“Một nam nghi phạm thứ hai sau đó tiếp cận nạn nhân từ phía sau và lấy trộm tai nghe, rồi tấn công anh ấy. Nạn nhân bị gãy mũi và đã được điều trị tại bệnh viện.

“Sự cố xảy ra vào khoảng 5.15 chiều ngày thứ Bảy 8 tháng 2.”

Chưa có ai bị bắt giữ và việc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Bất cứ ai có thông tin hãy gọi cảnh sát theo số 101 trích dẫn 5823 / 08FEB20, hoặc gọi ẩn danh thông tới Crimestoppers theo số 0800 555 111.

VietHome (Theo Evening Standard)