Người đàn ông nhờ bạn thử hộ DNA để trốn nghĩa vụ trợ cấp cho con

Một nhân viên cứu hỏa đã nhờ đến sự giúp đỡ của một người bạn có ngoại hình giống mình để cố gắng rũ bỏ trách nhiệm trả tiền cấp dưỡng cho con ruột.

Simon Jordan, 33 tuổi, phủ nhận rằng anh là cha của một em bé được một y tá sinh ra và đồng ý làm xét nghiệm quan hệ huyết thống để tránh nộp khoản trợ cấp 16.000 bảng.

Tuy nhiên, anh ta đã nhờ người bạn Jason Lee Coles, 33 tuổi, giúp đỡ vì hai người trông khá giống nhau. Coles đã cung cấp cho Jordan một mẫu DNA và ID.

Nhưng người mẹ vẫn kiên quyết cho rằng anh ta là cha đứa trẻ và Cơ quan hỗ trợ trẻ em đã mở một cuộc điều tra.

Họ đã phát hiện ra vụ lừa đảo và hai người đàn ông đã bị đưa ra Tòa án Tối cao Shrewsbury, nơi họ thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8 năm 2017.

Jordan (trái) và người bạn có ngoại hình khá giống

Jordan hiện nợ người phụ nữ số tiền trợ cấp và bị phạt tù 12 tháng, cho hoãn 18 tháng. Anh ta cũng phải thực hiện 200 giờ lao động công ích. 

Coles được hưởng án tù treo cùng 200 giờ lao động công ích.

Thẩm phán Peter Barrie nói: ‘Mọi người đều phải chịu trách nhiệm nếu một đứa trẻ được hoài thai, bất kể trong hoàn cảnh nào.

‘Nếu bây giờ bị cáo công nhận rằng bị cáo là cha - thì hành vi phạm tội này là một nỗ lực tránh né trả tiền trợ cấp bằng cách lừa dối các cơ quan hỗ trợ trẻ em và cung cấp mẫu xét nghiệm không chứng minh quan hệ cha con.

'Bị cáo biết rất rõ rằng một xét nghiệm chứng minh tư cách làm cha sẽ dẫn đến các khoản thanh toán hỗ trợ.'

Ông nói thêm rằng hành vi này là một nỗ lực 'rõ ràng về mặt tài chính' để 'tước đi hỗ trợ dành cho một đứa tr '.

Andrew Holland, luật sư biện hộ cho Jordan, cho biết thân chủ ông hoàn toàn bất ngờ khi được thông báo anh ta là cha của một đứa trẻ.

Ông nói thêm: ‘Anh ấy công nhận việc nhờ bạn làm hộ xét nghiệm là một điều hoàn toàn ngu ngốc.’

VietHome (Theo Metro)