Người đàn ông đóng giả người vô gia cư để xin tiền mua ma túy

Alan Dainton, 47 tuổi, trên thực tế là một người được nhận đầy đủ các trợ cấp của chính phủ nhưng lại đi ăn xin ở Cheltenham, Gloucester để kiếm tiền mua chất cấm.

Trong một số đoạn video, người đàn ông này còn khoe khoang về chiếc chăn hiệu John Lewis của mình khi ông ta ngồi trên giường trong căn phòng do tổ thức từ thiện YMCA hỗ trợ. Sau đó, ông ta tiếp tục phàn nàn về nỗi nhớ nhung một người bạn của mình vì anh ta bị cấm ở Cheltenham.

Một phát ngôn viên của hội đồng cho biết: "Gần như ngày nào ông Dainton cũng ngồi và giả vờ vô gia cư rồi ăn xin bên ngoài các cửa hàng ở Cheltenham.

“Ông ấy sẽ mang theo những món đồ được dùng để khiến ông ta trông giống như một người phải ngủ ngoài đường và thuyết phục mọi người ủng hộ bằng tiền mặt - mặc dù ông ấy đã nhận được đầy đủ trợ cấp bao gồm cả trợ cấp nhà ở."

Sau một cảnh báo từ chính quyền địa phương, Dainton đã nhận được Lệnh cấm hành vi chống đối xã hội dân sự, ngăn ông ta giả vờ xin ăn.

Vụ kiện chống lại người đàn ông này được trình lên bởi Solace, một nhóm hợp tác giữa cảnh sát và hội đồng.

Người đứng đầu Solace, ông Louise Boyle, phát biểu: “Trước khi thực hiện hành động cưỡng chế, chúng tôi đã biết rằng ông Dainton đi ăn xin và nói với mọi người rằng ông ấy vô gia cư.

"Tuy nhiên, ông ấy có chỗ ở. Chúng tôi cũng biết rằng ông ấy đã sử dụng số tiền kiếm được từ việc ăn xin để thỏa mãn thói quen dùng chất cấm của mình. Chúng tôi đã thực hiện đúng trình tự quy trình, từ cảnh cáo bằng lời nói, thư nhắc nhở tới lá thư cảnh báo cuối cùng yêu cầu ông Dainton dừng hành vi của mình".

Lệnh dân sự của tòa án cấm ông Dainton thực hiện các hành vi:

- Ăn xin

- Đi vào hoặc ở trong khu vực được tô màu đỏ trên bản đồ địa phương

- Lệnh cấm sẽ được giữ nguyên trong một năm và sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 3 năm 2020.

VietHome (Theo The Sun)