Nữ sinh viên Anh thiệt mạng vì hít 2-3 bình khí cười mỗi ngày

Một cuộc điều tra cho thấy nữ sinh viên Ellen Mercer 24 tuổi đã tử vong vì thói quen lạm dụng khí N2O của mình. 

Lạm dụng khí cười là nguyên nhân dẫn tới cái chết của một nữ sinh do nó gây ra huyết khối (cục máu đông). Ellen Mercer đã hít 2-3 bình khí cười lớn mỗi ngày, dẫn đến thuyên tắc phổi và tử vong vào ngày 10/02/2023.

Cái chết của cô là do lạm dụng khí cười dẫn tới mất khả năng đi lại, dẫn tới bị thuyên tắc phổi, theo kết quả báo cáo của điều tra viên cấp cao Heidi Connor công bố vào ngày 10/04/2024 tại Tòa án Berkshire Coroner’s Court.

Cô Mercer, đến từ Gerrards Cross, Buckinghamshire, đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Wexham Park Hospital Emergency Department vào sáng sớm ngày 9 tháng 2 năm ngoái, sau khi cô nói mình không thể đi lại và sẽ ngã nếu cố bước đi.

nu sinh anh khi cuoi
Ellen Mercer qua đời khi mới 24 tuổi. Ảnh: ellenmercer.muchloved.com

Dù được các bác sĩ cấp cứu nhưng chỉ trong vòng 24 tiếng sau, vào lúc 0h52 phút sáng ngày 10/2, cô đã không còn phản ứng. Mercer được tuyên bố tử vong vào lúc 1h15 phút sáng.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân gây ra cái chết của cô là do thuyên tắc phổi hai bên, huyết khối tĩnh mạnh sâu và các biến chứng lâu dài do lạm dụng khí cười. Trong 2 tuần cuối đời, Mercer đã không thể rời khỏi giường. 

Điều tra viên Heidi Connor nói: "Đây là một trường hợp nghiêm trọng cho thấy sự nguy hiểm của khí cười. Chính loại khí này đã khiến cô ấy mất khả năng đi lại".

Mercer từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nhưng dịch vụ chăm sóc địa phương đã không theo sát tình trạng sức khỏe tinh thần của cô. 

Báo cáo cho biết xe cứu thương đã được gọi tới nhà cô vào ngày 8 tháng 2. Khi đội cấp cứu tới nơi, bạn trai của Mercer đưa họ lên phòng ngủ của cô. Trên giường không có chăn, chỉ có tấm ga trải giường ố màu nghiêm trọng. Căn phòng trống trơn.

Michaela Kirtley là nhân viên cấp cứu có mặt khi đó, cô cho biết Mercer vẫn nói chuyện bình thường, chỉ có nhịp tim là bất thường, có thể do lo lắng. Mercer nói cô đã bị bỏng chân do vô tình xịt khí gas vào chân. Cô đã không thể bước đi và không thể đi vào toilet suốt 2 tuần. 

Mercer trông mệt mỏi như đang mang bầu 6 tháng. Vết thương ở chân có mũ. Bình khí mà Mercer xịt vào chân là khí N2O. "Tôi chưa từng thấy bình khí cười nào to như thế", Michaela Kirtley nói.

Chiếc bình nặng 600g và Mercer đã hít 2-3 bình như thế mỗi ngày. Nhưng 2 tuần trở lại đây cô đã hít ít lại. 

Mercer nói cô đã bất tỉnh và chiếc bình đổ xuống chân cô, gây ra bỏng. Xe cứu thương đã đưa cô vào bệnh viện. Cô trải qua 24 tiếng cuối đời trong phòng cấp cứu. Suốt thời gian đó, các bác sĩ đã không thực hiện đánh giá huyết khối tĩnh mạnh (VTE). Thủ thuật này có thể phát hiện Mercer bị tắc cục máu đông trong mạch máu. 

Tuy nhiên, điều tra viên Connor cho rằng việc không thực hiện VTE không phải là nguyên nhân gây ra cái chết của Mercer. Connor sẽ báo cáo kết luận về mục đích của VTE trong cấp cứu, và gửi cho các đơn vị y tế như Frimley Health Foundation Trust, the Royal College of Emergency Medicine, the Royal College of Physicians, NHS England, National Institute for Health and Care Excellence.

Vào thời điểm Mercer thiệt mạng, việc sở hữu khí cười với mục đích sử dụng chưa bị xem là bất hợp pháp. Đến tháng 11/2023, chính phủ mới cấm khí cười và liệt nó vào chất cấm nhóm C.

Viethome (theo ITV News)