Một chàng trai 30 tuổi người Romani, đã kết hôn với một mục sư người Anh lớn hơn anh ta 54 tuổi. 3 năm sau đám cưới cụ ông qua đời, chàng trai thừa hưởng số tài sản trị giá £250,000 của người chồng quá cố, tận hưởng cuộc sống xa xỉ và đính hôn với người tình mới.
Nam người mẫu Florin Marin được hưởng tiền lương hưu £2,000/tháng, một hợp đồng bảo hiểm trị giá £150,000 và một căn hộ trị giá £100,000 từ người chồng quá cố. Ông Philip Clements là một mục sư hoàn tục, ông qua đời vào năm 2020, thọ 81 tuổi.
Trong thời gian cả hai quen nhau, Marin còn cặp với một người đàn ông Tây Ban Nha khác tên Jeronimo. Sau đó họ dứt khoát chia tay và Marin quay trở về làm đám cưới với ông Philip.
Sau khi Philip qua đời, Marin quen một ông chủ khách sạn người Ý gốc Đức, tên Giovanni Messina, 53 tuổi. Cả hai đã tiến hành đính hôn.
Hiện cả hai đang sống ở Baden-Baden, Đức. Marin cho biết: "Vâng tôi đính hôn rồi, nhưng tôi không chắc có nên kết hôn hay không. Tôi đã hứa với Philip sẽ không kết hôn nữa. Tôi đính hôn vì thích đeo nhẫn và thích nhận quà, nhưng Philip là một người đàn ông đáng yêu. Lúc nào tôi cũng nghĩ về ông ấy, ông ấy luôn ở trong tim tôi".
Florin Marin lấy ông Philip Clements được 3 năm thì ông qua đời.
Hiện Marin đã đính hôn với người mới, là chủ một khách sạn.
"Ở nhà mới này tôi không có ảnh của Philip, nhưng tại Romani tôi có rất nhiều ảnh của ông ấy. Tôi đã kể với Giovanni về những người tình cũ nhưng anh ấy không ghen, vì quá khứ là quá khứ, tương lai là chúng tôi. Nhưng giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, hè này tôi sẽ bước sang tuổi 31, tôi đã có tóc bạc. Giờ tôi cũng là sugar daddy "mầm non" rồi", Marin nói.
Ông Philip Clements từng sống ở Eastry, Kent. Sau đó ông đã chuyển đến Romani để sống cùng Florin vào năm 2017. Nhưng 3 năm sau ông qua đời một mình trong bệnh viện vì những ngăn cách trong thời điểm dịch Covid.
Khoảng cách tuổi tác khiến tình yêu của họ bị nghi ngờ. Họ từng có thời gian "nghỉ chơi" khi Marin ngoại tình với Jeronimo, nhưng rồi họ lại quay trở về bên nhau và làm đám cưới. Lúc đó ông Philip từng nói: "Tôi rất yêu cậu ấy. Nếu chúng tôi chấm dứt, tôi sẽ là người bất hạnh nhất thế giới".
Philip Clements là một mục sư trước khi hoàn tục và lấy chồng
Cả hai kết hôn vào tháng 4/2018 ở Kent
Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2015 thông qua app hẹn hò Grindr
Khoảng cách tuổi tác khiến gia đình của ông Philip giận dữ. Cặp đôi đã tâm sự về mối quan hệ của họ trên show Jeremy Kyle vào năm 2018.
Ông Philip đã làm mục sư 50 năm, sau đó ông về hưu và kết hôn với Marin. Mối quan hệ của họ đã chọc giận 2 người anh em của ông là Brian và Tony. Cả hai đều bị cấm đến đám tang của ông Philip sau khi họ gọi Marin là kẻ đào mỏ.
Ông Philip đã bán ngôi nhà trị giá £215,000 ở Sandwich (Kent) để mua một căn hộ ở thủ đô Bucharest (Romani), và chuyển quyền sở hữu cho người chồng trẻ.
Ông mới chuyển đến Romani được một thời gian ngắn thì đổ bệnh vào tháng 5/2020. Ông được đưa đến một bệnh viện ở Bucharest sau khi hết thuốc giữa lệnh phong tỏa do Covid.
Dù kết quả xét nghiệm cho thấy ông không mắc Covid, nhưng Philip đã qua đời vào ngày 31/5/2020 mà không có người thân bên cạnh do lệnh giới nghiêm.
Lúc đó, Marin cho biết anh rất đau khổ nhưng 2 ngày than khóc là quá đủ, và người chồng quá cố sẽ không muốn anh đau buồn. Anh nói rằng ông Philip đã từ chối vào viện trong nhiều ngày. Ông bị sốt và sức khỏe ngày càng yếu. Marin đã ra sức khuyên bảo ông nhập viện.
Sau khi nhập viện và được cách ly, ông Philip được chuyển tới khoa tim mạch nơi ông rơi vào hôn mê và qua đời.
Marin gặp người tình mới cách đây 18 tháng. Anh phải di chuyển giữa Romani và Đức, nhưng sau đó đã dọn tới sống lâu dài ở Baden-Baden (Đức).
Tài khoản MXH của anh ngập tràn những kì nghỉ xa xỉ, bao gồm đi trượt tuyết ở resort Gstaad tại Thụy Sỹ. Mùa hè vừa rồi họ nghỉ dưỡng ở Lake Como và Venice, rồi tới Majorca 2 lần.
Marin sống chung với người tình tại Đức.
Anh hạnh phúc với những kì nghỉ xa xỉ.
Hiện tại Marin đang làm việc tại khách sạn của người tình, để kiếm tiền cho các kì nghỉ không hồi kết.
Anh phản bác lại những bình luận chỉ trích trên mạng, cho rằng cuộc đời anh rất tươi đẹp.
Marin cho biết: "Tôi không thể sống quá bụa cả đời. Tôi và Giovanni đã nói chuyện trên app hẹn hò suốt 2 tháng trước khi gặp mặt". Hiện tại Marin làm nhân viên tuyển dụng cho khách sạn của người tình. Anh cũng làm việc trong nhà bếp.
"Giovanni nói tôi phải làm việc kiếm tiền để chi trả cho những kì nghỉ và mua sắm xa xỉ. Dù sao thì tôi cũng rảnh nên tôi sẵn sàng giúp đỡ anh ấy".
Philip đã bán nhà ở Kent để mua một căn hộ ở Romani cho chồng trẻ.
Đám cưới của họ bị hai người anh em của ông Philip phản đối.
Ông Philip qua đời một mình trong bệnh viện.
Marin nói anh luôn biết ơn chồng cũ.
Marin và người tình mới đi du lịch liên tục.
Đối mặt với những lời chỉ trích, Marin cho rằng: "Chúa Jesus bị giết bởi những người ghét ông ấy, và tôi không có gì để nói với những người này. Ai cũng có ý kiến ý cò, nhưng họ không thể khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Họ thích nói gì thì nói. Cuộc đời tôi rất tốt, bạn trai tôi rất bảnh. Họ chẳng liên quan gì".
Viethome (theo Dailymail)