Tìm thấy thi thể 4 nam sinh mất tích khi đi cắm trại ở Wales

Vào ngày 21/11/2023, sau một cuộc tìm kiếm quy mô lớn tại North Wales, thi thể của 4 nam sinh đã được đưa ra khỏi một chiếc xe bị lật chìm trong nước.

Jevon Hirst 16 tuổi, Harvey Owen 17 tuổi, Wilf Fitchett và Hugo Morris 18 tuổi, được nghe thấy lần cuối cùng vào sáng Chủ nhật sau một chuyến đi cắm trại ở Công viên quốc gia Snowdonia. 

Cảnh sát North Wales cho biết các chàng trai đã lái xe từ Shrewsbury. Xe của họ là một chiếc Ford Fiesta màu bạc, dường như họ đã gặp phải một tai nạn thảm khốc.

Chị Crystal Owen, mẹ của Harvey, viết trên MXH: "Ước gì tôi có thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng không gì có thể dập tắt cơn ác mộng này giúp tôi". 

cam trai 1
Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson và Hugo Morris được báo cáo mất tích vào sáng Chủ nhật. Ảnh: PA/North Wales Police

Các nạn nhân là ai?

4 chàng trai từ 16-18 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông. Cả 4 được báo cáo mất tích sau khi họ được nghe thấy lần cuối cùng vào sáng Chủ nhật sau một chuyến đi cắm trại tại Công viên quốc gia Snowdonia, bắc Wales. 

Cả 4 đang học A-Level tại trường Cao đẳng Shrewsbury. Mẹ của Harvey cho biết cả 4 đều là những chàng trai thông minh, nhạy cảm. Lần cuối cùng họ sử dụng điện thoại là vào khoảng trưa ngày Chủ nhật, 19/11.

Chị Crystal Owen nói rằng chị không biết các nam sinh đi cắm trại và nghĩ các con đang ở nhà ông của một người bạn.

Vụ tai nạn xảy ra ở đâu?

4 thi thể được đưa ra khỏi chiếc Ford Fiesta màu bạc vào sáng sớm thứ 3 sau khi cả 4 nam sinh đã đi từ quê nhà ở Shrewsbury đến Snowdonia. 

Dường như chiếc xe đã văng khỏi đường A4085 ở Garreg, gần Tremadog. Chiếc xe bị lật và chìm một phần trong nước. 

Thông tin cho hay nhóm bạn đã cắm trại ở khu vực Eryri thuộc bắc Wales, một vùng khá xa xôi. Công viên quốc gia Eryri, được biết đến với tên gọi Snowdonia, là công viên quốc gia lớn nhất xứ Wales với diện tích 823 dặm vuông.

Vào hôm thứ Ba, một chiếc trực thăng cứu hộ và 2 chiếc xe cứu thương đã đến khu vực. 

Nhóm bạn rời Shrewsbury vào chiều thứ Bảy và dự tính sẽ trở về vào sáng Chủ nhật. Khi họ không trở về, người thân đã báo cáo mất tích vào Chủ nhật. Điện thoại của Harvey Owen được sử dụng lần cuối vào giờ trưa Chủ nhật. 

cam trai 1
Khung cảnh ở Gwynedd, North Wales, gần nơi cảnh sát tìm kiếm các chàng trai. Ảnh: PA Wire

Vào 10h sáng thứ Ba, dịch vụ cứu thương Welsh Ambulance Service được gọi đến hiện trường gần đường A4085, giữa Nantmor và Tan-Lan ở Gwynedd.

Vào lúc 4h30 chiều thứ Ba, cảnh sát xác nhận đã tìm thấy chiếc xe với 4 thi thể bên trong.  

Nguyên nhân vụ tai nạn?

Vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Cảnh sát vẫn đang điều tra xem vì sao chiếc xe lại văng khỏi con đường. Từ khi 4 nam sinh mất tích, bố mẹ các em đã bày tỏ quan ngại về tình hình thời tiết ở khu vực. 

Chị Owen nói rằng chị không biết 4 đứa trẻ đi cắm trại, cứ tưởng các con ngủ lại tại nhà ông của một người bạn. Chị nói với BBC: "Nếu biết tôi sẽ không cho con đi cắm trại dưới điều kiện thời tiết như thế này". 

Một đội tìm kiếm dưới nước đã được triệu tập để hỗ trợ việc điều tra của cảnh sát. 

Viethome (theo Independent)