Croydon: Cửa hàng bị trộm 10 lần mỗi ngày, người già đói đến mức phải đi trộm đồ hộp

Anh Benedict Selvaratnam cho rằng cảnh sát thật vô dụng, đôi khi nhân viên của anh còn bị kẻ cắp mắng chửi.

Chủ một siêu thị mini ở South London cho biết anh chứng kiến 10 vụ trộm cắp mỗi ngày khi tỉ lệ tội phạm ngày càng leo thang. Benedict Selvaratnam điều hành một doanh nghiệp gia đình, đó là siêu thị thực phẩm Freshfields Market ở Croydon. Nhân viên của anh thường xuyên phải đối mặt với bạo lực từ những kẻ trộm vặt. 

trom cap trong cua hang 2
Siêu thị Freshfields Market nằm trên đường Church Street ở Croydon. Ảnh: Olivia Beeson

Vấn đề của anh không phải là trường hợp hiếm, vì đa phần các shop ở UK đều chứng kiến nạn trộm cắp gia tăng. Anh cho rằng cảnh sát đã xem nhẹ những thiệt hại mà anh đang đối mặt. 

Benedict đã điều hành cửa hàng suốt 8 năm qua và cho biết tình hình ngày càng tồi tệ hơn trong những tháng qua. Anh nói: "Khi tôi bắt đầu tiếp quản doanh nghiệp, mỗi tuần thường có 5 vụ trộm. Nhưng bây giờ có từ 3-10 vụ trộm mỗi ngày".

"Đám thanh thiếu niên thường vào shop và bọn chúng rất trơ tráo. Chúng lấy sinh tố, nước ngọt và thuốc lá điện tử. Vì khủng hoảng chi phí nên xuất hiện nhiều đối tượng mà bạn không bao giờ nghĩ là họ lại đi trộm cắp. Những người già ăn cắp cá hộp hoặc thịt bò hộp. Những người mẹ sẽ giấu đồ ăn trộm trong xe đẩy trẻ em. Các đối tượng này chỉ mới xuất hiện trong năm nay". 

Gần đây, 2 nhân viên của anh đã bị những kẻ trộm vặt tấn công. Một người bị đánh bằng "cây mía", còn người kia bị ném đinh sắt vào đầu.

Benedict nói: "Bọn chúng rất trơ tráo, và vì chúng tôi không thể làm gì được nên bọn chúng không ngừng lặp lại. Một số nhân viên của tôi đã xin nghỉ việc vì không chịu nổi".

Năm ngoái anh đã lắp đặt màn ngăn ở quầy thu ngân sau khi một kẻ trộm vặt cố với tay qua quầy để ăn cắp tiền mặt. Một nhân viên lớn tuổi đã phải nhập viện vì lên cơn đau tim và không muốn trở lại sau khi xuất viện. 

trom cap trong cua hang 2
Những tấm màn ngăn không làm bọn trộm chùn chân, một thiếu niên đã ăn cắp một ống thuốc lá điện tử vào ngày 18/9. Ảnh: Olivia Beeson

Siêu thị đã phải áp dụng nhiều biện pháp tăng cường an ninh, bao gồm thuê thêm nhân viên. Trong siêu thị có đến 45 camera để quan sát mọi ngóc ngách. 

Benedict nói: "Rất căng thẳng, vợ tôi không muốn tôi làm việc ở đây, cô ấy muốn tôi bán tiệm. Trộm cắp là một đại dịch mới, chúng tôi ở tuyến đầu và dịch bệnh này xảy ra ở khắp đất nước. Vì không bị bắt nên những kẻ cắp ngày càng lộng hành. Chúng tôi luôn lo sợ một ngày nào đó một bi kịch nào đó sẽ xảy ra". 

Trong khi đó, đại diện phía Cảnh sát Thủ đô vẫn cho rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ.  

Viethome (theo MyLondon)