Người dân London chuyển hướng đi tàu trên sông cho kịp giờ làm

Một hành khách cho biết đoạn đường anh chỉ mất 10 phút để đi làm mỗi sáng, giờ tốn đến 90 phút. 

Người dân London đã rồng rắn xếp hàng để chờ lên tàu Uber Boat trên sông Thames, do tàu hỏa và tàu điện ngầm bị gián đoạn nghiêm trọng. Với ít nhất 40,000 nhân viên vận tải đình công trong tuần này, người dân London sẽ phải vật lộn để đi làm thay vì chỉ mất 10 phút như trước đây. 

Xe buýt London cũng chật ních người, trong khi giá xe Uber dự đoán sẽ tăng cao do nhu cầu lớn từ người dân và du khách. Do thiếu phương tiện công cộng, người dân đã nảy ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn để đáp ứng nhu cầu đi lại. 

cho tau uber boat
Hành khách xếp hàng đợi tàu Thames Clippers Uber Boat tại bến cảng Canary Wharf (Ảnh: PA Wire/PA Images)

Nhiều người quyết định đi bằng tàu trên sông Thames. Dịch vụ Uber Thames Clippers là một loại xe buýt đường sông hoạt động giữa East và Central London. Thông thường, dịch vụ này vận chuyển 10,000 lượt hành khách mỗi ngày. Nhưng số lượng khách được dự đoán sẽ tăng cao trong tuần này. Thay vì chờ xếp hàng lên Uber, một số khác quyết định làm việc tại nhà.

Một số hành khách đang giận dữ trách cứ những người tham gia đình công, trong khi những người khác ủng hộ cho mục đích của họ. Chị Susan Millson, 69 tuổi, đến từ Clapham, cho biết cuộc đình công quá đáng sợ, nó khiến chị phải hủy chuyến đi thăm em gái ở East Grinstead.

Chị đã hy vọng tuyến tàu đi East Grinstead vẫn hoạt động, nhưng khi đến sân ga chị phát hiện dịch vụ đã bị gián đoạn. Chị cũng không thể tìm được một phương tiện nào khác thay thế. 

Kỹ sư điện Harry Charles ở Lewisham cho biết bình thường anh chỉ mất 10 phút để đón xe lửa đi làm ở London Bridge, nhưng hôm thứ Ba anh lại mất đến 90 phút. ''Tôi phải dậy sớm và rời nhà lúc 6h sáng'', anh nói. Tuy nhiên anh vẫn ủng hộ cuộc đình công bởi vì tiền lương của nhân viên đường sắt không tăng trong khi lạm phát lại tăng cao. ''Cuộc đình công là ác mộng với tất cả mọi người, nhưng ai cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi''.

Dù hàng ngàn chuyến xe lửa bị hủy trên khắp cả nước, nhưng nhà ga bận rộn xếp thứ 3 toàn nước Anh dường như vẫn hoạt động hết công suất. Tại ga Liverpool Street, cứ mỗi 30 phút, hành khách lại ùa lên các tuyến Overground từ Chingford và Enfield Town. Hầu hết họ sẽ chuyển qua đường Central hoặc Elizabeth. Các cửa hàng Pret a Manger, Pure, International Cheese, The Savanna... đều đóng cửa.  

Viethome (theo MyLondon)