Dẫn cả nhà về thăm quê ở Ukraine, ông bố xui rủi bị gọi tòng quân

ong bo bi goi tong quan 1
Tymofii Dmytrenko cùng vợ Iryna và 2 con từ Anh bay về Ukraine để đi trượt tuyết. Ảnh: Tymofii Dmytrenko / SWNS

Một ông bố đưa cả gia đình từ Anh quốc về Ukraine nghỉ dưỡng, nhưng chuyến đi vui vẻ đã trở nên đáng sợ khi anh được kêu gọi tòng quân để chống trả lính Nga. 

Anh Tymofii Dmytrenko, 39 tuổi, là một chuyên gia IT. Cả gia đình đã rời Anh vào ngày 18/2 để đến Kyiv, họ lên kế hoạch đi trượt tuyết và thăm bố mẹ anh trong kì nghỉ 10 ngày. 

Nhưng sau khi nghe Tổng thống Biden cảnh báo về nguy cơ xâm lược, gia đình anh đã cắt ngắn kì nghỉ và cố gắng đi tới biên giới. Anh giúp vợ Iryna (36 tuổi) và 2 con (11 và 15 tuổi) vượt qua biên giới đến Slovakia. 3 mẹ con sau đó đã trở về Anh quốc. 

Tuy nhiên Anh Tymofii phải ở lại để gia nhập quân đội, sẵn sàng chiến đấu. Tất cả đàn ông Ukraine tuổi từ 18-60 đều được yêu cầu ở lại để chiến đấu, theo thiết quân luật. 

ong bo bi goi tong quan 1
Anh Tymofii hiện đang nằm trong đội hình dự bị của Ukraine. Ảnh: Tymofii Dmytrenko / SWNS

Anh nói: ''Tôi nghĩ mình sẵn sàng để chiến đấu vì đất nước, nhưng cảm xúc của tôi khá lẫn lộn. Tôi chưa bao giờ cầm súng hay bắn súng, tôi không có kĩ năng quận sự nào cả. Vì không được huấn luyện chính quy, tôi cảm giác mình giống như một túi thịt vô dụng. Điều đó khá đáng sợ, tôi không biết chiến tranh sẽ diễn biến tới đâu''. 

''Nhiều người vẫn còn rất sốc. Chúng tôi vẫn không hiểu vì sao chiến tranh lại diễn ra ngay giữa châu Âu, sát gần bên Liên minh châu Âu. Chúng tôi có bố mẹ sống ở Ukraine, chúng tôi thường kết hợp những kì nghỉ để thăm gia đình và bạn bè''.

''Gia đình tôi đến Kyiv vào ngày 18/2 và trải qua 2 ngày ở đây, sau đó chúng tôi đến resort trượt tuyết và dành vài ngày ở đó. Nhưng mọi thứ thay đổi quá nhanh, chúng tôi quyết định tốt hơn hết là bay về Anh. Chúng tôi đã hủy vé khứ hồi để mua vé mới khởi hành vào ngày 25/2''.

Tuy nhiên, kế hoạch của anh đã bị đảo lộn 1 ngày trước khi lên máy bay trở lại Anh, vì ngày 24/2 Nga đã tiến quân đánh Ukraine. Anh Tymoffi, cũng giống như hàng triệu người tị nạn, bị kẹt ở miền tây Ukraine nhưng họ cố gắng đón một chiếc taxi đến Uzhhorod, gần biên giới Slovakia.

Anh nói: ''Chúng tôi xếp hàng gần 4 tiếng để đổ xăng vì khi taxi tới, bình xăng đã gần cạn. Dòng xe xếp hàng đổ xăng dài dằng dặc. Rồi chúng tôi tới được Uzhhorod, phải chờ 2 tiếng để đón xe buýt''.

Sau đó anh liên hệ một người bạn sống ở thành phố gần đó, và 1h sáng ngày 25/2, họ tới đón gia đình anh và cho ngủ qua đêm. Sáng sớm hôm sau, anh cố gắng đặt vé cho vợ và 2 con đón xe buýt đến một thị trấn nhỏ gần biên giới với Slovakia.  Anh không thể đi với họ do thiết quân luật. 

Anh nói: ''Tôi đưa vợ con lên xe buýt lúc 4h sáng, đó là một khoảnh khắc vô cùng đau đớn. Ai cũng khóc, mấy đứa nhỏ và vợ tôi đều khóc. Mấy tiếng sau khi họ đi rồi tôi vẫn còn khóc. Nhưng may mắn vợ con tôi đã qua biên giới an toàn''.

Sau khi nói lời tạm biệt, anh đến văn phòng đăng ký tòng quân, nơi anh được đưa vào đội dự bị trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga. 

Viethome (theo Manchestereveningnews)