Sharon Goldie (45 tuổi), đã bỏ mặc con gái 13 tuổi ốm nặng để đi uống rượu vì cho rằng cô bé chỉ “mè nheo”.
Tại tòa, Goldie thú nhận đã đối xử tệ bạc với con gái Robyn trong suốt 1 năm trước khi cô bé qua đời.
Trong phiên xét xử của Tòa án Tối cao ở Glasgow, Goldie thừa nhận đã bỏ mặc Robyn để đi uống rượu, bất chấp những lời van xin của cô con gái đau ốm. Cô bé 13 tuổi sau đó đã qua đời vì bị thủng dạ dày do viêm loét nặng. Các công tố viên đã chấp nhận đơn kháng cáo của Goldie đối với tội danh giết con gái.
Bản án chính thức sẽ được đưa ra vào tháng 9. Ghi chép của phiên tòa cũng hé lộ cuộc sống của cô bé với người mẹ vô tâm của mình.
Được biết, Robyn đã sống với mẹ đến lúc 4 tuổi. Sau đó, cô bé đã được đưa vào danh sách bảo vệ trẻ em và chuyển đến sống với bà do Goldie bị phát hiện say rượu trong khi đang chăm sóc con gái mình. Quãng thời gian ở với bà của cô bé được đánh giá là khá “yên bình”. Tuy nhiên, đến năm 2017, Goldie đón Robyn về sống chung tại Wishaw, Lanarkshire dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên xã hội.
Công tố viên Ashley Edwards cho biết dù đã được yêu cầu, bà ta vẫn từ chối tham dự các lớp học nuôi dạy con.
“Goldie đã yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ của mình đối với Robyn”, bà Edwards nói.
Khi các nhân viên xã hội kiểm tra đột xuất, họ phát hiện ngôi nhà của hai mẹ con bốc mùi nước tiểu mèo và rất bừa bộn. Các nhân chứng cũng xác nhận Robyn và mẹ cô bé cãi nhau rất nhiều do
Robyn từng nói đã quay lại cảnh Goldie tát và cắn cô bé lúc hai mẹ con cãi nhau. Các bạn của cô bé cũng xác nhận Robyn kể lúc Goldie say xỉn, bà ta đã ép con gái dùng cần sa và uống rượu trong khi “liên tục” đuổi cô bé đi.
Vào tháng 3 năm 2018, Robyn bị phát ban do bọ chét.
Goldie thường xuyên uống rượu. Bà Edwards cho biết trong một lần say xỉn ở quán rượu, Goldie đã nói “Con bé làm tôi phát ốm. Tại sao nó không về ở với bà nó đi”.
Robyn cũng thường đứng ở Melody Bar – quán rượu ưa thích của Goldie, xin mọi người 1 bảng để mua thức ăn. Thậm chí, có ngày cô bé chỉ được ăn sữa chua.
Người quen của Roby mô tả cô bé là “gầy, bẩn thỉu và nhếch nhác”.
Sharon Goldie và con gái Robyn
Một tuần trước khi qua đời, Robyn được cho uống thuốc giảm đau sau khi cô bé kêu đau bụng và chân. Vào ngày 21 tháng 7, Goldie nói với nhân viên tại Melody Bar rằng bà ta đã “nhốt” con gái trong nhà để “con bé không đi lung tung”.
Ngày hôm sau, Robyn phàn nàn với một người bạn rằng cô bị ốm và bị bỏ đói nhiều ngày. Vào ngày 24/7, Robyn đã nhắn tin cho bà mình và nói rằng cô bé cảm thấy “khỏe hơn rất nhiều”. Tuy nhiên, một người bạn của Goldie đã nhìn thấy cô bé và nói với người mẹ: “Con bé trông yếu lắm”. Đêm 24/7, Robyn nhờ mẹ gọi cứu thương do “toàn thân đau nhức”, nhưng Goldie từ chối. Một người bạn khác nói rằng anh ta sẽ đi taxi cùng cô bé đến bệnh viện nhưngđã bị Goldie ngăn lại, do bà ta nghĩ con mình đang “ăn vạ”.
Ngày 25/7, Robyn cầu xin một người hàng xóm gọi xe cứu thương do cô bé cảm thấy khó thở. Goldie một lần nữa ngăn cản và bảo con gái “cút vào trong”.
Robyn qua đời ngày 26 tháng 7 do loét dạ dày. Lúc 9h40 sáng hôm đó, một nhân viên xã hội đến để đưa cô bé đi học nấu ăn. Tuy nhiên, Goldie đã nói vọng qua cửa rằng “Robyn bị ốm từ thứ Năm tuần trước”. Sau đó người mẹ vẫn đến quán rượu, bỏ mặc con gái bất động trên sofa. Đến tối, bà này về nhà với một người bạn, tuy nhiên hai người tiếp tục ngó lơ Robyn, uống rượu rồi ra ngoài đi dạo “vì thời tiết đẹp”. Chỉ sau khi bạn Goldie phát hiện Robyn đã ngừng thở họ mới gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, Goldie vẫn khăng khăng “con bé chỉ giả vờ thôi”. Khi nhận tin con gái mình đã qua đời, bà ta “rên rỉ”: “Không, con bé không thể chết được.”
Sharon Goldie ngoài tòa án
Tại đồn cảnh sát, Goldie khai lúc đó bà nghĩ Robin đã khỏe hơn và cô bé “đang làm trò”. “Goldie đã nói với Robyn xe cấp cứu chỉ dành cho những người bị đau tim”, bà Edwards nói.
Kết quả giám định pháp y cho thấy Robyn tử vong vì viêm phúc mạc do loét dạ dày biến chứng. Một bác sĩ có kinh nghiệm kết luận cô bé có thể sống sót nếu được cấp cứu kịp thời.
Được biết, Goldie bị chấn thương sọ não sau một vụ tai nạn xe hơi hồi nhỏ. Năm 2003, bà ta phải vào viện tâm thần điều trị, nhưng sau đó đã ngừng dùng thuốc. Việc trị liệu của Goldie cũng đã dừng hẳn từ đó.
Lord Beckett, luật sư bào chữa của bị cáo, cho biết : “Đây là một vụ án nghiêm trọng. Tôi cần biết thêm thông tin trước khi quyết định phải làm gì”.
Viethome (Theo Metro News)