Thái tử Charles, 71 tuổi và là người thừa kế ngai vàng của Hoàng gia Anh, đã thôi tự cách ly và đang có sức khỏe tốt, người phát ngôn của thái tử cho biết ngày 30/3.
Tuần trước, Thái tử Charles được thông báo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
"Cung điện Clarence xác nhận hôm nay rằng, sau khi tham vấn với bác sĩ, Thân vương xứ Wales (tức Thái tử Charles) đã không còn phải tự cách ly nữa", Reuters dẫn lời người phát ngôn.
Trước đó, một người phát ngôn của hoàng gia Anh ngày 25/3 cho biết Thân vương Xứ Wales, Thái tử Charles, con trai Nữ hoàng Elizabeth II, đã xét nghiệm dương tính với virus corona.
Theo người phát ngôn của Clarence House, bà Camilla, Nữ công tước xứ Conrnwall, phu nhân của Thái tử Charles, cũng được xét nghiệm virus corona và các kết quả ban đầu là âm tính, theo Telegraph.
"Theo đúng khuyến cáo của chính phủ và ngành y tế, thân vương và nữ công tước đang tự cách ly tại nhà ở Scotland. Các xét nghiệm được tiến hành bởi cơ quan thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) ở Aberdeenshire, sau khi hai người khớp các tiêu chí yêu cầu xét nghiệm", người phát ngôn cung điện Clarence cho biết khi đó.
Vài ngày sau thông báo về Thái tử Charles, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho biết ông đã có kết quả dương tính với virus. Ông Johnson hiện đang tự cách ly tại văn phòng và vẫn điều hành đất nước thông qua các công cụ trực tuyến.
Anh ghi nhận hơn 22.000 ca nhiễm nCoV, trong đó có hơn 1.400 người chết và hơn 130 người đã hồi phục. Trong số các ca nhiễm nCoV có Thái tử Charles, Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Mattt Hancock.
Hiện các công nhân xây dựng và các binh sĩ Trung đoàn Bộ binh Gurkha Hoàng gia Anh đang cải tạo trung tâm triển lãm Excel tại London thành bệnh viện dã chiến Nightingale với 4.000 giường bệnh. Trung tâm triển lãm có diện tích hơn 87.000 m2 này từng là nơi tổ chức một số sự kiện như Hội nghị Thượng đỉnh G20 và Thế vận hội London 2012.
"Chúng tôi đã điều chỉnh các cơ sở y tế trên khắp nước Anh để có thêm 33.000 giường điều trị cho các bệnh nhân nhiễm nCoV. Đó là lý do chúng tôi đang thực hiện nỗ lực phi thường để xây dựng các bệnh viện mới trong thời gian rất ngắn, bắt đầu từ bệnh viện NHS Nightingale phía đông London", Giám đốc điều hành Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Simon Stevens nói hôm 27/3.
Bệnh viện Nightingale nằm trong giai đoạn một của kế hoạch tăng số giường bệnh điều trị cho người nhiễm nCoV tại Anh. Bệnh viện dự kiến mở cửa tuần sau với 550 giường bệnh, số giường còn lại sẽ được tiếp tục hoàn thiện.
Trung tâm Triển lãm Quốc gia Birmingham tại Marston Green cũng sẽ được cải tạo thành bệnh viện dã chiến với 5.000 giường, một bệnh viện 1.000 giường khác sẽ được lập tại Trung tâm Hội nghị Manchester.
Liên đoàn bóng bầu dục xứ Wales cho biết sân vận động Công quốc ở Cardiff với 74.000 chỗ ngồi sẽ được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến 2.000 giường do các bác sĩ từ Đại học Y khoa Cardiff và Vale điều hành.
Theo VnExpress