Du học sinh châu Á bị hành hung ở London vì virus corona

Một du học sinh Singapore tại London (Anh) cho biết mình đã bị hành hung vì phản ứng lại các bình luận phân biệt chủng tộc liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) gây ra.

Jonathan tìm kiếm nhân chứng để đưa những kẻ đánh anh ra pháp luật. Ảnh: FBNV.

Theo Channel News Asia ngày 3-3, Jonathan Mok, 23 tuổi, sống tại London khoảng 2 năm và theo học Trường ĐH cao đẳng London (UCL).

Mok cho biết bản thân đang đi bộ trên phố Oxford, London vào ngày 24-2 thì nghe được các bình luận trên từ một nhóm thanh niên gần đó.

Mok kể đã quay nhìn nhóm thanh niên vì không muốn họ nghĩ mình hoảng sợ và "người châu Á dễ ăn hiếp".

Nhìn thấy Mok phản ứng lại, một người trong nhóm đã hét lớn đầy thách thức: ''Sao mày dám nhìn tao?''. Nhóm thanh niên, 3 nam 1 nữ, sau đó tiến lại phía Mok. Theo lời kể của du học sinh trên, nhóm thanh niên có vẻ không quá 20 tuổi nhưng tất cả đều cao hơn anh "một cái đầu". 

Những người qua đường cố gắng can ngăn. Một thanh niên khác, cũng thuộc nhóm đó, hét lên: "Tao không muốn virus corona của mày vào nước tao", rồi đấm vào mặt nạn nhân. Nhóm này bỏ chạy trước khi cảnh sát đến.

Sau đó, du học sinh người Singapore được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ khoa cấp cứu cho biết anh gãy xương mặt, có thể phải phẫu thuật tái tạo một số xương.

Trả lời phỏng vấn của Channel News Asia, lực lượng cảnh sát thành phố London ngày 3-3 xác nhận đang điều tra một vụ việc hành hung phân biệt chủng tộc diễn ra tại phố Oxford vào lúc 21h15 ngày 24-2.

Cảnh sát cho biết nạn nhân đã bị đấm và chịu nhiều thương tích trên mặt. Lực lượng điều tra hiện đang tiếp tục xác minh danh tính các nghi phạm, trong đó bao gồm nguồn hình ảnh lấy từ camera an ninh gần đấy.

Channel News Asia cho biết hiện vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ và cảnh sát đang kêu gọi các nhân chứng ra mặt cung cấp lời khai.

"Tại sao một số người, chỉ đơn giản vì màu da, trở thành nạn nhân của bạo lực, cả thể xác và tinh thần? Tại sao tôi phải giữ im lặng trước những lời kỳ thị, phân biệt chủng tộc?", Jonathan Mok viết trên Facebook cá nhân.

Nam sinh bất bình cho rằng những kẻ phân biệt chủng tộc luôn tìm lý do để thể hiện sự thù ghét của họ. Bây giờ, họ lại lấy cớ dịch Covid-19 để kỳ thi người châu Á.

Bài đăng của Jonathan Mok nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hơn 17.000 lượt thích, 3.100 bình luận và 12.000 lượt chia sẻ. Nhiều người động viên anh sớm khỏe mạnh và đòi lại công bằng trước pháp luật.

Không ít người bày tỏ bức xúc khi người châu Á bị phân biệt đối xử, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19.

"Virus corona không phải cái cớ để người khác phân biệt chủng tộc người châu Á. Lẽ ra, không ai bị kỳ thị vì vẻ ngoài, bao gồm màu da. Tôi kinh ngạc trước sự thiếu hiểu biết của họ", Anastasia Lee Hong Ling bình luận.

Đây không phải lần đầu tiên người châu Á chịu sự kỳ thị, thậm chí bạo hành với lý do dịch Covid-19. Ngày 9/2, luật sư tập sự Meera Solanki (đến từ Solihull, Anh) bị hành hung khi cố bảo vệ người bạn Trung Quốc trước thái độ miệt thị liên quan virus corona.

Tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min cũng trở thành nạn nhân của hành vi phân biệt chủng tộc trong đợt dịch Covid-19 bùng phát.

Theo Mirror