Sinh viên mù bị nắm chân lôi ra khỏi cuộc tranh luận ở ĐH Oxford

Một trong những sự kiện tranh luận uy tín nhất của Vương quốc Anh đang bị chỉ trích gay gắt sau khi một sinh viên da đen bị “nắm mắt cá chân” và “lôi” ra khỏi cuộc tranh luận.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Ebenezer Azamati, 25 tuổi, đã bị tóm chân và lôi ra khỏi phòng tranh luận của Oxford Union.

Chàng trai 25 tuổi, đến từ Ghana, đã có mặt rất sớm tại Oxford Union để giữ chỗ vì anh lo lắng không có ưu đãi đặc biệt nào dành cho sinh viên khuyết tật.

Anh đặt một cuốn sách lên một chỗ ngồi gần lối vào phòng và quay lại trường học để ăn tối.

Khi quay lại, anh bị từ chối vào phòng, nhưng vẫn cố gắng ngồi xuống chỗ ngồi đã giữ sẵn.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy Azamati bị buộc rời khỏi ghế và trở nên căng thẳng khi cố gắng chống lại hai người đàn ông đang tìm mọi cách kéo anh ra khỏi phòng.

Sau vụ việc, Chủ tịch Oxford Union, Brendon McGrath, đã mở một phiên điều trần kỷ luật, với kết luận rằng anh Azamati đã “hành xử đầy bạo lực” khi đẩy mạnh cánh tay người khác ra và có những cử chỉ mạnh tay khác khi bị đưa ra khỏi tòa nhà.

Ủy ban đã đồng ý tạm thời khai trừ Azamati khỏi Oxford Union trong hai nhiệm kỳ, dẫn đến các cuộc biểu tình nổ ra từ các nhóm chiến dịch như Oxford University Africa Society.

Ông McGrath đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức trong bối cảnh có vô số những chỉ trích cho rằng vụ việc sẽ cản trở tổ chức ưu tú thu hút được các sinh viên thiểu số và thuộc tầng lớp lao động.

Azamati, người có bằng Cử nhân Khoa học Chính trị của Đại học Ghana và bằng Thạc sĩ Chính trị Quốc tế từ SOAS, bày tỏ anh cảm thấy “không được chào đón” ở Anh sau vụ việc.

Anh nói: “Tôi cảm thấy mình bị đối xử không giống một con người, như thể tôi không xứng đáng với công lý và nên bị đối xử bất công.”

Một phiên điều trần kháng cáo mới đây đã tiếp nhận bằng chứng từ sinh viên Henry Hatwell. Người này nói: “Ba mươi giây sau khi anh ấy [Azamati] ngồi xuống, nhân viên an ninh bước vào. Năm giây sau, họ bắt đầu dùng vũ lực với Azamati, người đang giữ chặt lấy băng ghế. Ba mươi giây sau, họ đã kéo anh ấy bằng mắt cá chân.”

Kháng cáo của Azamati được đại diện bởi nhân viên cấp cao của Oxford, bà Helen Mountfield, Hiệu trưởng của trường Mansfield College.

Tài liệu từ phiên điều trần cho thấy Azamati “không có hành vi bạo lực mà chỉ hành động vì cảm thấy bị xúc phạm... với tư cách một người khiếm thị bị hành hung... và đang sợ bị kéo xuống sàn.”

Tài liệu cho biết thêm: “Một người mù da trắng sẽ không bị đối xử theo cách này.”

Sau đó, thông tin mới xác nhận rằng ông McGrath đã rút lại cáo buộc về hành vi bạo lực của Azamati.

Một tuyên bố được chia sẻ bởi Africa Society thuộc Đại học Oxford tuyên bố rằng ông McGrath đã xin lỗi vì “những đau khổ và bất kỳ thiệt hại uy tín nào mà việc công bố cáo buộc có thể gây ra cho anh Amazati.”

Đại học Oxford nói: “Oxford Union là một tổ chức độc lập. Trường đại học không kiểm soát các sự kiện của tổ chức này.”

VietHome (Theo Metro)