Một phần ba người thuê nhà trẻ tuổi không đủ tiền mừng đám cưới bạn bè

Mọi người đều biết chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thuê nhà. Tiền lương không theo kịp chi phí thuê nhà tăng liên tục, và một nghiên cứu mới đây phát hiện giá thuê nhà đắt đỏ còn gây ra một hệ lụy bất ngờ đối với thế hệ trẻ: một phần ba cho biết họ không đủ khả năng tham dự đám cưới của bạn bè.

Nghiên cứu của trang web môi giới thuê nhà FraRoom đã thu thập ý kiến ​​của 1.000 người thuê trên trang mạng của mình và nhận thấy rằng 31% người thuê nhà thế hệ 8x, 9x đang rơi vào tình trạng nợ nần chỉ vì phải tham dự đám cưới của bạn bè.

Thêm vào đó, 15% người thuê trẻ tuổi đã phải rời khỏi căn nhà đang thuê do chi tiêu quá nhiều tiền cho việc tham dự đám cưới và không còn đủ khả năng để trả tiền thuê.

Một nghiên cứu hồi đầu năm nay của American Express cho thấy chi phí trung bình để tham dự một đám cưới ở Anh vào năm 2019 là 391 bảng/khách, gần gấp ba so với năm ngoái.

Trong nghiên cứu của FraRoom, gần một nửa (44%) số người được hỏi nói rằng họ buộc phải từ chối lời mời đám cưới vì không đủ khả năng tham dự và 62% trong số những người trẻ ở độ tuổi 30 hay 20 cho biết họ đã phá hỏng tình bạn của mình vì từ chối đi đám cưới do vấn đề tiền nong.

Theo nghiên cứu của FraRoom, việc tìm một bộ trang phục phù hợp là khâu tốn kém nhất khi tham dự đám cưới ở Anh, tiếp theo là quà tặng, chỗ ở và tham dự tiệc chia tay đời độc thân.

Một báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia năm 2017 cho thấy một người thuê nhà trung bình ở Anh đã trả 27% tiền lương cho chủ nhà vào năm 2016, trong khi những người thuê nhà ở London đang chi 49% tiền lương cho việc thuê nhà.

Matt Hutchinson, Giám đốc SpareRoom, nói: "Tôi khá sốc khi nghe nói một số người thuê nhà đã phải rời khỏi nhà thuê và quay trở lại sống cùng cha mẹ do chi quá nhiều tiền tham dự đám cưới.

“Nếu bạn cho rằng mình không đủ khả năng tài chính để tham dự đám cưới của một người bạn, hãy gặp mặt trực tiếp và cho họ biết lý do - khả năng là họ sẽ thấu hiểu và bạn có thể giữ được tình bạn của mình thay vì đánh mất nó.”

VietHome (Theo Evening Standard)