Sư thầy dùng cần sa để có sức quét chùa

IMG 20260604 225928

Một vụ việc đang khiến cư dân mạng Thái Lan vừa sốc vừa không biết nên cười hay khóc.

Cảnh sát tỉnh Udon Thani bất ngờ ập vào kiểm tra một ngôi chùa sau khi nhận tin báo có nhà sư liên quan đến ma túy. Nhân vật chính là sư thầy 62 tuổi, đang cần mẫn quét lá trước am như chưa hề có cuộc gọi tố giác nào.

Tuy nhiên, vừa thấy cảnh sát xuất hiện, sư thầy lập tức chuyển sang trạng thái “đổ mồ hôi như tắm”, kèm lý do quen thuộc:

“Con… à nhầm… tôi đau bụng!”

Nhưng chiếc que thử nước tiểu lại không tin điều đó.

Khám am: Combo “chữa bệnh” đầy đủ

Khi khám xét nơi ở, cảnh sát phát hiện:

* Một bộ điếu hút cần sa.

* Cần sa băm sẵn trên thớt.

* Một túi lớn cần sa khô.

* 4 cây cần sa trồng sau nhà vệ sinh.

Nhìn hiện trường, nhiều người đùa rằng đây giống “vườn dược liệu tự cung tự cấp” hơn là am tu hành.

Lý do dùng ma túy đá: Để làm việc chùa cho sung sức

Tại cơ quan điều tra, sư thầy thừa nhận có sử dụng ma túy đá nhưng khẳng định mục đích hoàn toàn… vì công việc.

“Dùng ma túy đá để siêng làm việc chùa hơn, không mệt. Trong chùa chỉ có tôi với trụ trì nên phải phụ giúp chăm sóc chùa.”

Nghe xong, nhiều cư dân mạng chỉ biết thốt lên:

* “Lần đầu nghe thuốc tăng ca phiên bản tâm linh.”

* “Người ta uống cà phê chống buồn ngủ, thầy chơi luôn ma túy đá.”

* “Tinh thần phục vụ chùa đáng khen, nhưng phương pháp hơi… quá tay.”

Tự nhận phạm giới

Sư thầy cũng thẳng thắn thừa nhận:

“Tôi biết mình đã vi phạm giới thứ 5.”

Cảnh sát sau đó đã đưa vị sư đi làm thủ tục hoàn tục ngay trong ngày, đồng thời khởi tố về hành vi sử dụng trái phép ma túy loại 1.

Dân mạng tổng kết:

“Người ta tụng kinh để tăng năng lượng, còn thầy chọn cách nạp năng lượng bằng ma túy đá.”

“Chùa có hai sư, giờ còn lại một.”

“Công đức chưa thấy đâu, công an thấy trước.”

Một câu chuyện khiến nhiều người phải tự hỏi: Muốn quét sân chùa cho khỏe thì uống nước tăng lực thôi không được sao thầy?

Cre: Nhật Báo Thái Lan