Tin vắn thứ Tư, 1/5: Theresa May sắp đầu hàng trước những yêu cầu của Đảng Lao động?

Trang nhất tờ Daily Mirror đăng hình ảnh nhà tự nhiên học kiêm người dẫn chương trình truyền hình Chris Packham, người đã thề sẽ không ngừng tranh đấu chống việc săn bắn các loài chim giết sâu bọ dù bị đe dọa tính mạng.

Tờ Daily Mail đăng tải câu chuyện về việc bà Theresa May và sáu nữ thành viên Nội các đã đi chơi đêm với vợ của một đồng minh cũ của ông Putin, người được biết đã quyên góp 135.000 bảng tại một cuộc gây quỹ của Đảng Bảo thủ.

Theo The Sun, Marks & Spencer đã khiến khách hàng tức giận khi biến món kẹo Percy Pigs thành đồ ăn chay và khiến món ăn giờ đây có vị như nước giặt quần áo.

Daily Express đặt ra câu hỏi “Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho những chiếc máy rút tiền miễn phí?” – và đăng một bức ảnh về người dẫn chương trình truyền hình Susanna Reid đang bị ông chủ AC12, Ted Hastings, bế bổng.

The Times đăng trên trang nhất, “người biểu tình Venezuela bị quân đội đàn áp” kèm một bức ảnh về một người biểu tình ở Caracas bị bắn bằng đạn cao su.

Tờ i đưa tin các nạn nhân trong vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử NHS đã đưa ra những bằng chứng quan trọng và “đáng sợ” ngay khi bắt đầu phiên điều trần công khai đối với vụ việc máu bị nhiễm khuẩn trong những năm 70 và 80.

Daily Telegraph tuyên bố bà Theresa May sắp đầu hàng trước những yêu cầu của Đảng Lao động về vấn đề Brexit.

Trên trang nhất tờ Metro là bức ảnh của vận động viên cricket Alex Hepburn, người đã bị bỏ tù năm năm vì cưỡng hiếp một phụ nữ trong phòng ngủ của một đồng đội.

Tờ Financial Times cho biết ông Donald Trump đã rút lại một yêu cầu quan trọng trong tiến trình đối thoại với Trung Quốc – rằng nước này sẽ không tiếp tục truy cứu các trường hợp bị cáo buộc trộm cắp thương mại điện tử – với hy vọng có thể chấm dứt mâu thuẫn thương mại kéo dài giữa hai nước.

VietHome (Theo Sky News)