Hàng triệu món đồ chơi bị vứt bỏ khi còn mới

Mọi người đều biết trẻ em không có khả năng chú ý lâu và đồ chơi của chúng nhanh chóng không còn được ưa thích, cuối cùng bị bỏ rơi ở dưới cùng của cả đống đồ đạc.

Nhưng theo Tổ chức British Heart Foundation, hơn một phần tư (28%) phụ huynh ở Anh thừa nhận đã vứt bỏ những món đồ chơi vẫn còn sử dụng được.

Một cuộc khảo sát với các bậc cha mẹ cho thấy, trung bình một đứa trẻ mất hứng thú với một món đồ chơi chỉ trong vòng 36 ngày. Một phần năm phụ huynh nói rằng con họ mất hứng thú sau 11 giờ chơi, trong khi 8% cho biết con họ đã chán sau chưa đầy một giờ.

Các số liệu cũng cho thấy mỗi trẻ em có trung bình bốn món đồ chơi mà chúng chưa bao giờ đụng tới – với tổng cộng có thể lên tới 162 triệu món đồ chơi không được sử dụng ở Anh.

Giờ đây, nhờ có ‘thánh dọn dẹp’ Marie Kondo và các đồng nghiệp, tổ chức từ thiện British Heart đã kêu gọi công chúng tham gia vào dự án ‘Toy Amnesty’ trong kỳ nghỉ Phục sinh bằng cách tặng đồ chơi không còn được yêu thích cho các cửa hàng của tổ chức và tweet hình ảnh bằng cách sử dụng hashtag #MyToyStory.

Bạn cũng có thể tận dụng dịch vụ thu gom đồ chơi miễn phí trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 tháng 4 để ngăn chặn những món đồ chơi không được yêu thích bị đưa ra bãi rác – nhất là khi rất nhiều món đồ được làm bằng nhựa không thể phân hủy sinh học hoặc tái chế.

Đầu năm nay, một món đồ chơi Thunderbirds bằng nhựa đã dạt vào một bãi biển ở Cornish sau 50 năm, vẫn còn nguyên vẹn.

“Là một phụ huynh, tôi biết việc đồ chơi không dùng đến có thể dễ dàng chất đống ở mọi nơi, với một số món không được sờ tới trong nhiều tháng,” chuyên gia All All Swaine-Hughes, giám đốc bán lẻ tại Quỹ British Heart, cho biết.

“Dự án Toy Amnesty nhằm mục đích giúp các gia đình dọn dẹp những món đồ chơi đã sẵn sàng cho một ngôi nhà mới và một cuộc phiêu lưu mới,” cô nói.

“Mỗi món đồ được bán trong một cửa hàng BHF giúp chúng tôi gây quỹ cho nghiên cứu tim mạch cứu người và ngăn chặn hàng ngàn vật phẩm từng được yêu thích kết thúc tại bãi rác.

VietHome (Theo Huffington Post)