Một nạn nhân hãm hiếp tập thể đã mô tả khoảnh khắc những hành khách trên một chuyến bay từ Heathrow ngăn không cho trục xuất kẻ đã tấn công cô.
Người mẹ, 27 tuổi, đã vật lộn với chứng trầm cảm kể từ khi cô bị bốn người đàn ông hãm hiếp khi mới 16 tuổi, và bây giờ rất sợ phải ra ngoài nơi công cộng sau khi chứng kiến kẻ từng tấn công mình được tự do trong suốt hơn một thập kỷ sau đó.

Một trong số họ, Yaqub Ahmed, một người tị nạn từ Somalia, lẽ ra đã bị trục xuất vào tháng 10 năm ngoái, nhưng các hành khách trên chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ đã can thiệp mà không biết về tội ác của anh ta.
Đoạn video quay lại cảnh trên chuyến bay của Ahmed, 29 tuổi, được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội, cho thấy khách du lịch yêu cầu thả anh ta và hét lên ‘họ đang cố tách anh ấy ra khỏi gia đình mình.’
Khi bốn quan chức của Bộ Nội vụ hộ tống Ahmed ra khỏi máy bay, một người nói: ‘Bạn là một người tự do!’
Hannah - không phải tên thật – bày tỏ cuộc sống của cô đã bị hủy hoại kể từ khi cô bị tấn công bởi những người đàn ông ở một căn hộ phía bắc London vào năm 2007.
Cô nói, ‘Làm thế nào các bạn lại đi bảo vệ một kẻ hiếp dâm? Làm thế nào các bạn có thể can thiệp? Anh ta bị còng tay, anh ta bị đưa ra khỏi đất nước … các bạn là ai mà có quyền can thiệp vào công lý?
‘Đúng là các bạn không biết tình hình, nhưng bây giờ tôi hy vọng các bạn cảm thấy tự hào về bản thân mình vì các bạn đã ngăn trở việc mà tôi đã chờ đợi quá lâu: điều có thể khiến tôi cảm thấy an toàn hơn một chút.'
Những người đàn ông này đã tấn công cô gái sau khi cô tách khỏi nhóm bạn bè trong một đêm đi chơi ở Quảng trường Leicester.
Adnan Mohamud tiếp cận cô rồi bịa rằng bạn của cô đã quay trở lại căn hộ ở Crouch End của hắn ta cùng một trong những người bạn của hắn. Nhưng khi cô đến, bạn của cô không hề ở đó.
Cô nói: ''Bọn chúng bảo rằng bạn tôi đã đi đến cửa hàng và cô ấy sẽ trở lại. Rồi chúng ấn tôi xuống. Chúng thay phiên nhau.’
Cuối cùng, cô cũng chạy thoát, trước khi một người hàng xóm nghe thấy tiếng hét của cô và gọi cảnh sát tới bắt giữ những gã khốn nạn ngay tại hiện trường.
Ahmed, khi đó 19 tuổi và sống ở Clerkenwell, Bắc London; Adnan Mohamud, 19 tuổi, sống ở căn hộ nơi xảy ra vụ cưỡng hiếp; và Adnan Barud, 21 tuổi, đến từ Holloway, Bắc London, đã bị tù 9 năm vì lập kế hoạch và thực hiện vụ hiếp dâm.
Một người đàn ông thứ tư, Ondogo Ahmed, 19 tuổi, cũng ở Holloway, đã nhận được bản án tám năm cho tội âm mưu cưỡng hiếp. Người này được cho là đã chết sau khi chạy trốn sang Syria để chiến đấu cho nhóm Nhà nước Hồi giáo IS năm 2013.
Mohamud và Barud đã ra tù sau đó.
Ahmed đã ở trong một Trung tâm tạm giữ nhập cư trong năm tháng qua, tiêu tốn chi phí lên đến 18.000 bảng. Vụ trục xuất thất bại của anh ta đã khiến Hannah rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng - sợ rằng cô sẽ gặp lại những kẻ tấn công mình - cô đã không thể làm việc kể từ tháng 11 và phải rời London.
Hannah không biết Ahmed vẫn còn ở Anh cho đến khi cô phát hiện ra kẻ tấn công trong đoạn video và nói rằng cô lẽ ra nên được cảnh báo để không buộc phải biết mọi chuyện theo cách đó.
Các nguồn tin của Bộ Nội vụ cho biết Chính phủ đang lên kế hoạch trục xuất Ahmed, nhưng anh ta dường như đã nộp đơn kháng cáo.
Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: ‘Chúng tôi quyết tâm bảo vệ công chúng bằng cách trục xuất những kẻ tội phạm quốc tịch nước ngoài. ‘Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các nạn nhân của những kẻ tội phạm nước ngoài sẽ nhận được thông tin mà họ có quyền được biết nếu họ yêu cầu.’
VietHome (Theo Metro)