Người đàn ông da trắng phân biệt chủng tộc đóng giả khỉ đột trên tàu

Một đoạn video gây sốc đang được lưu truyền đã ghi lại cảnh một người đàn ông da trắng trèo lên ghế ngồi và đóng giả khỉ đột như một động thái tấn công chủng tộc đối với một hành khách da màu trên chuyến tàu điện ngầm ở London.

Mohammed Dirir, 27 tuổi, đã quay video cảnh một người đàn ông da trắng xúc phạm chủng tộc đối với anh vào đêm thứ Sáu (8/3) trên một chuyến tàu thuộc tuyến Northern Line, trước khi tới ga Kennington.

Thanh niên làm trò khỉ trên tàu.

Anh cho biết người đàn ông này đã đóng giả làm khỉ đột trước khi anh bắt đầu quay video, vì thế anh đã yêu cầu anh ta lặp lại hành động đó để mình quay lại và đăng lên mạng xã hội.

Mặc dù hoàn toàn ý thức được việc mình đang bị quay phim, người đàn ông da trắng vẫn nhảy lên ghế, đu lên cột và phát ra những âm thanh như tiếng khỉ kêu.

Mặc dù bị phê phán vài lần, người đàn ông – đi cùng một nhóm sáu người da trắng – không hề có ý định xin lỗi và liên tục cười đùa trong quá trình xúc phạm người da màu.

Anh Mohammed viết khi đăng đoạn video lên Instagram: “Phân biệt chủng tộc vẫn còn tồn tại. Gửi tới tất cả những người da màu trên toàn thế giới, hãy luôn vững vàng. Hãy cùng chấm dứt đại dịch này vĩnh viễn.”

Một người bạn của nạn nhân cũng đăng lại video này lên Twitter và nó nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi.

Người đàn ông da trắng nhảy lên ghế và đu cột giống như khỉ đột.

Người bạn viết: “Sáu người da trắng phân biệt chủng tộc đã giả tiếng khỉ kêu trên tàu để xúc phạm bạn tôi chỉ vì anh ấy là người da màu, một trong số đó còn đu lên cột và lại gần anh ấy. Họ cần được chỉ mặt và nhận hình phạt, say rượu KHÔNG phải là lý do hợp lý.”

Mohammed chuyển đến London từ Hà Lan vào tám năm trước, và anh đang điều hành một công ty start-up.

Anh kể với MailOnline: ''Tôi đang trên tàu và nghĩ về việc riêng của mình. Rồi 6 người đàn ông kia nhìn thấy tôi và bắt đầu làm trò khỉ trước mặt tôi. Tôi cố gắng không để tâm nhưng một người trong số đó chỉ ngón tay cái về phía tôi, ý bảo tôi đã trở thành mục tiêu. Tôi hỏi ''Anh không sao chứ?'' thế là hắn bảo tôi là đồ ngu và tôi không thể chấp nhận được''.

''Tôi không muốn gây sự đánh nhau. Tại sao phải giải quyết thù hận bằng thù hận, tôi không muốn thêm dầu vào lửa mà muốn dùng lòng vị tha để nêu lên vấn đề này''. 

Phát ngôn viên của Cảnh sát Giao thông Anh cho biết họ đã được thông báo về đoạn video.

“Chúng tôi xem xét tất cả các trình báo một cách nghiêm túc và kêu gọi bất cứ ai đã chứng kiến vụ việc hoặc có thông tin, hãy liên hệ với BTP bằng cách nhắn tin tới số 61016 hoặc gọi tới 0800 40 50 40 nêu mã số vụ việc 711 ngày 08/03/19.”

VietHome (Theo Metro)