Tôi sẽ không đi bầu cử Brexit

Bài viết của đọc giả Lê Anh Hải gửi cho Viethome vào thời điểm trước kỳ trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016: http://vietho.me/blog/toi-se-khong-di-bau-cu-brexit

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là người dân Anh đua nhau đi bầu cử, quyết định vận mệnh tương lai của Vương Quốc Anh. Là một trong những nước đầu tiên khởi xướng ý tưởng "Liên Minh Châu Âu" từ năm 1973, Anh Quốc giờ đây lại đang muốn đòi thoát khỏi Liên Minh do chính mình cố gắng gây dựng từ những ngày đầu.

Dưới đây là những cảm nhận của tôi về lần bầu cử này và lý do vì sao tôi sẽ không đi bầu:

Kết quả bầu cử Brexit năm 2016.

Tôi sẽ không đi bầu.

Khi ở VN ai ai cũng muốn là được quyền bầu cử, nêu lên tiếng nói. Ấy thế mà tôi làm việc khác người là không đi bầu khi mà rất nhiều người mong ước có được quyền này.

Tôi ở Anh đã gần 20 năm, tôi chỉ hiểu 1 phần cuộc sống và cách làm việc ở Anh thôi, tôi không thể hiểu hết được tư tưởng và cách họ phát triển đất nước.

Tầm hiểu biết của tôi quá giới hạn để quyết định xem Anh Quốc tốt hơn nếu rời khởi EU hay là tiếp tục ở lại EU.

Theo cá nhân tôi, các bài phân tích mà báo chí đưa ra chỉ là các điểm bé so sánh với nhau. Chứ không ai biết được khi cộng tất cả lại và so sánh thì cái nào hơn cái nào thua.

Tôi có thấy 1 vài người Việt kêu gọi là nên bầu cho Anh Quốc rời EU vì để giảm dân Châu Âu sang đây lấy mất nghề nails của người Việt. Nhưng thực sự tôi thấy dân Châu Âu tràn sang đây đã làm nhiều shop nails ăn nên làm ra, các shop ở khu vực gần khu Olympic như Leyton, Stratford có rất nhiều dân Châu Âu nhập cư sang sống và làm việc.

Các chuyên gia phân tích nếu Anh rời EU thì giá nhà giảm xuống như vậy là tốt. Thực ra thì chỉ tốt cho ai sắp mua nhà thôi, vì sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu sau khi mua rồi mà giá nhà ít tăng hoặc không tăng thì đâu có ai thích. Đó là còn chưa tính đến những người đang có nhà cửa, sở hữu 2-3 cái thì họ lỗ nặng nếu Anh Quốc rời EU .

Cái gì cũng có cái lợi hại. Nhìn chung tôi thấy Anh Quốc rất được ưu tiên trong khối EU khi họ có tiền tệ riêng, họ được nhiều quyền tự bảo vệ đường biên giới hơn. Nếu bạn đi lại giữa các nước Châu Âu khác, sẽ chẳng ai hỏi giấy tờ của bạn khi qua biên giới. Ấy thế mà Anh Quốc đặt nguyên mấy cái bàn ở cửa bến tàu Eurostart bên Pháp, ai muốn lên tàu đều bị kiểm tra visa nhập cư vào Anh.

Giờ đây Anh Quốc lại muốn nhiều hơn thế nữa. Tất nhiên càng muốn tự do bao nhiêu, thì Anh Quốc sẽ tự bị cô lập bấy nhiêu. Cái gì cũng có 2 mặt.

Nếu không biết rõ thì tốt nhất không hành động

Chính vì tôi không hiểu được rõ lợi hại lâu dài của việc bầu cử lần này, cho nên tôi không muốn bầu cử bừa. Một lá phiếu có thể sẽ làm kết quả sai lệch đi kết quả của bầu cử. Nếu cứ bầu bừa thì không những không giúp được cho Anh Quốc, mà còn làm hại Anh Quốc.

Dù Anh có đi hay ở thì tôi nghĩ là người dân Anh hay người Việt sống ở Anh vẫn cứ làm việc chăm chỉ, cố gắng xây dựng gia đình và đất nước của mình .

Canada, Mỹ, hay Trung Quốc họ đâu có nằm trong khối EU đâu, mà họ đi lai, buôn bán vẫn tự do, vẫn lớn mạnh. Vì thế dù Anh có ra khỏi Anh Quốc thì đó cũng không phải là tận thế. Mà nếu họ tiếp tục ở lại thì họ cũng sẽ lại tiếp tục củng cố, xây dựng đất nước.

Người Anh nhiều khi họ có quyền tự hào dân tộc riêng, họ muốn cho thế giới biết là họ hoàn toàn tự chủ, rằng những gì họ làm là đúng nhất và mọi người nên học tập theo , có lẽ vì thế mà lần này họ "hơi kiêu" một tí, để thế giới ngưỡng mộ họ hơn.

P/S: Tôi dự đoán Anh Quốc sẽ ở lại EU. 

Viethome