Nhiều gia đình phải nhịn đói vào ngày Noel vì gà tây mua từ siêu thị bị hư thối

Khi những thành viên trong gia đình quây quần bên nhau chuẩn bị thưởng thức món gà tây thịnh soạn vào ngày 25/12 thì thứ họ nhận được lại là một nỗi tức giận không để đâu cho hết.

Những chuỗi siêu thị Aldi, Morrisons, Sainsbury's và Tesco lần lượt bị réo tên khắp các trang mạng xã hội kèm theo những hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ của những con gà tây mốc meo, bốc mùi, không thể chế biến được.

Tâm điểm lễ Noel bị phá hỏng khiến nhiều người chẳng còn hứng thú tận hưởng những ngày cuối năm ấm áp. Trong đó, tội đồ lớn nhất phải kể đến Tesco, siêu thị lớn nhất ở Anh.

Một người nói: "Cám ơn @Tesco. Giáng sinh an lành với một con gà tây mốc đen. Phát gớm".

Người khác nổi giận: "@sainsburys Dự định khai đao con gà vào lúc 9h45 ngày Christmas Eve, sao họ bảo gà tây để được tới ngày 27, bây giờ mới chỉ 24 thôi mà".

"Giáng sinh này không có gà ăn rồi, vì con gà tôi mua ở @sainsbury đã ôi mất rồi. Tôi biết lấy gì nhét vào mồm 6 miệng ăn đây?

"Cám ơn @Morrisons đã phá hỏng bữa tối Giáng sinh của chúng tôi. Chẳng ngờ tôi lại trả 40 bảng cho 1 con gà hôi xanh. Không tìm được từ để diễn tả sự kinh tởm này".  

Một đại diện phát ngôn của Sainsbury phát biểu: "Chúng tôi thật sự xin lỗi những khách hàng gặp phải sự cố này và sẽ tiến hành điều tra để tìm ra nguyên nhân".

Đại diễn Aldi nói: "Chúng tôi xin lỗi một lượng nhỏ khách hàng rằng sản phẩm của chúng tôi không ở tình trạng tốt nhất. Khách hàng có thể hoàn trả sản phẩm về cửa hàng gần nhất để nhận tiền bồi thường 100%".

 

Viethome (theo Birmingham Mail)