Cảnh sát tìm kiếm người đàn ông nhậu nhẹt say sưa ở quán rượu rồi quịt tiền

Cảnh sát đang tiến hành truy lùng một người đàn ông đã rời quán rượu ở North Yorkshire mà không thanh toán hóa đơn trị giá 200 bảng.

Người đàn ông này đã ghé vào quán Wyvill Arms ở Constable Burton vào ngày 17 tháng Mười một và suốt từ trưa đến tối, anh ta say sưa ăn uống tới mức hóa đơn lên đến 195.50 bảng.

Quản lý Nigel Stevens nói người đàn ông này đã gọi một chiếc bánh thịt cho bữa trưa và bít tết cho bữa tối, kèm theo bốn chai Peroni, 14 vodka coke, bốn ly lớn vang trắng, hai ly gin và hai xị Hop house. Anh ta cũng mang một chai prosecco 23 bảng về phòng.

Quán Wyvill Arms

Ông Stevens kể lại rằng người đàn ông này đến trọ lại hai ngày ở khách sạn. Anh ta ngồi ở nhà hàng để chờ vợ nhưng sau một cuộc cãi vã, người phụ nữ này đã không xuất hiện và anh ta ngồi lại nhà hàng đến tận bữa tối rồi gọi thêm nhiều đồ ăn và đồ uống.

“Ngày hôm sau anh ta lại đến và lại muốn uống,” ông Stevens nói. “Chúng tôi đã từ chối vì không thể nhận thêm nếu hóa đơn trước đó chưa được trả và anh ta nói được thôi, tôi sẽ về phòng và lấy thẻ tín dụng. Chuyện là vậy đấy, và chúng tôi không còn gặp lại anh ta nữa.”

Ông Stevens miêu tả người đàn ông này ở độ tuổi cuối 20 đầu 30, cao 6ft, người mập với mái tóc màu vàng sậm.

Ông cho biết tình huống tương tự từng xảy ra ở các quán rượu khác trong khu vực.

Jo Bate, kinh doanh quán White Horse Ripon gần đó cùng chồng mình, Dave, cho biết họ từng bị quịt hóa đơn lên đến 500 bảng vào tháng Mười một.

Một người đàn ông đến trọ năm ngày và rời đi mà không trả tiền phòng lẫn tiền đồ uống.

“Anh ta nói ông chủ sẽ thanh toán hóa đơn cho anh ta, và đôi lúc việc đó vẫn xảy ra, cho nên chúng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều,” cô Bate nói.

Cô nói cô chưa từng thấy người đàn ông này trước đây và miêu tả anh ta là người cao, hơi mập với mái tóc màu nâu. Cả cô Bate và ông Stevens đều cho biết đã trình báo vụ việc với cảnh sát. Sở cảnh sát North Yorkshire nói họ đang điều tra liệu hai vụ việc ở hai quán có liên quan đến nhau không.

“Chúng tôi hiện đang điều tra việc một người đàn ông rời khỏi một quán rượu ở Constable Burton vào ngày 18 tháng Mười một mà không hề thanh toán hóa đơn trị giá 195 bảng.

“Ngày hôm sau, chúng tôi nhận được trình báo của nhân viên ở một quán rượu ở Hunton về việc một người đàn ông rời đi mà không trả tiền phòng, đồ ăn và thức uống (không rõ là bao nhiêu).

“Việc xét hỏi đang được tiến hành để xác định người đàn ông và xem xét liệu hai vụ có liên quan đến nhau không.”

VietHome (Theo Evening Standard)