Một người đàn ông cho biết đã dành suốt sáu năm trời để nhặt 10,000 chiếc dây cao su do nhân viên Royal Mail đánh rơi hoặc bỏ lại trên đường phố.
Hiện giờ, ông Paul Brown, trú tại Wallasey, Merseyside, đang yêu cầu Royal Mail chi trả khoản tiền phạt vứt rác bừa bãi 80 bảng cho mỗi chiếc dây ông nhặt được – đồng nghĩa với việc tổng số tiền phạt sẽ lên đến 800,000 bảng.
Người đàn ông 48 tuổi này nói rằng ông luôn nhìn thấy những chiếc dây cao su này ở góc phố, và có một lần còn nhìn thấy nó trong chiếc chậu vệ sinh cho mèo, đồng nghĩa với việc con vật tội nghiệp đã ăn phải chiếc dây.
Quả bóng gồm 10,000 chiếc dây cao su do ông Paul Brown thu nhặt
“Tôi biết đường phố vốn đã đầy rác rưởi nhưng ngày càng có nhiều người bắt tay vào hành động,” ông viết trên mạng xã hội.
“Nhưng Royal Mail thì không như vậy. Những chiếc dây cao su – và địa điểm kỳ lạ nhất tôi từng tìm thấy chúng là trong chậu vệ sinh của mèo, giữa đám phân mèo. Chú mèo đã ăn phải nó và thật may nó được thải ra ngoài. Tôi phải vứt chiếc dây đó đi.
“Hội đồng khu vực tôi sinh sống đưa ra mức phạt 80 bảng cho tội vứt rác bừa bãi và tôi ước tính có khoảng 10,000 chiếc dây cao su ở đây, 80 bảng mỗi cái.
“Tổng cộng là 800,000 bảng và đó mới chỉ là số dây mình tôi nhặt được.
“Những chú nhím mắc phải dây và không thể tự gỡ ra được và dây cao su sẽ giết chết con vật tội nghiệp. Thật khủng khiếp và họ cần đưa ra chính sách để ngăn chặn việc này.
“ROYAL MAIL LÀM ƠN HÃY DỪNG VỨT DÂY CAO SU BỪA BÃI.”
Trước đây, ông Brown chỉ đi thu lượm dây vào các ngày cuối tuần, nhưng ông nhanh chóng buộc phải làm việc này hàng ngày sau khi ‘không thể dừng nghĩ về chúng’.
Ông biến tất cả những chiếc dây mình nhặt được thành một quả bóng và giờ đây nó đã có kích cỡ bằng đầu ông.
Ông miêu tả các nhân viên đưa thư là những người ‘lười biếng và vô tâm và cho rằng mình sẽ không bao giờ được ngừng công việc nhặt dây này.
“Họ cố ý làm thế. Tại sao họ không tái sử dụng chúng và tiết kiệm chút chi phí?” ông nói.
“Việc đó quá tiện…nhưng bên cạnh đó, nó là việc làm trái pháp luật. Sao họ dám lười biếng và vô tâm đến vậy.
“Họ thích quẳng chúng thành cả đống ở mỗi góc phố. Tôi từng tận mắt thấy họ làm vậy.”
Bài đăng của ông Brown nhanh chóng nhận được vô số lời phản đối từ các nhân viên đưa thư, những người cam đoan rằng những chiếc dây này làm bằng vật liệu có thể phân hủy và không phải được vứt đi một cách cố ý.
“Tôi là một nhân viên đưa thư và hãy tin tôi, tôi không bao giờ có ý làm vậy. Đôi lúc tôi không phát hiện ra mình đã làm rơi vì dây tự tuột ra,” cô Karen McLean nói.
Bưu tá Hamish Butler nói thêm: “Đó không phải lỗi của Royal Mail, chúng tôi luôn được nhắc nhở việc không vứt dây bừa bãi trên đường phố.
“Thật không may rất nhiều người không thèm lắng nghe và đó chính là vấn đề.”
Phát ngôn viên của Royal Mail cho biết công ty sử dụng loại dây có thể phân hủy được và luôn khuyến khích nhân viên tái sử dụng chúng bất cứ khi nào có thể.
“Royal Mail hiểu rằng những chiếc dây cao su vương vãi trên đường phố có thể gây hại cho môi trường và động vật hoang dã, cũng như làm tiêu tốn một khoản tiền vô ích,” công ty phát biểu.
“Mỗi năm, chúng tôi sử dụng 338 tấn dây để buộc thư.
“Trong năm 2016-17, chúng tôi đã giảm 8% số lượng dây phải mua.
“Chúng tôi đạt được điều này nhờ vào việc khuyến khích nhân viên tái sử dụng chúng.”
VietHome (Theo Metro)