Bà mẹ nổi cơn thịnh nộ vì con trai chế giễu các nạn nhân vụ hỏa hoạn Grenfell

Cậu thiếu niên này bị bắt vì liên quan đến một đoạn video chế nhạo thảm kịch Grenfell và chắc hẳn lần tới khi gặp mẹ mình, cậu sẽ bị bà cho một trận nên thân.

Bobbi Connell, 19 tuổi, là một thành viên trong nhóm nam giới bị cảnh sát xét hỏi vì liên quan đến một đoạn video xuất hiện ở nam London.

Mẹ của chàng trai này, bà Louise, gọi hành động của những kẻ hư hỏng này là ‘đáng kinh tởm’ và cho biết con trai bà sẽ ‘nhận được bài học đích đáng’ khi về nhà.

Bobbi Connell, 19 tuổi chụp cùng bố, ông Cliff (cũng bị bắt trong vụ việc trên).

Sở cảnh sát Scotland Yard xác nhận sáu nam giới đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về một đoạn video ‘mang tính xúc phạm’. Những người này đã được trả tự do sau đó để chờ xét hỏi thêm.

Nhóm này bao gồm một thanh niên 19 tuổi, hai người 46 và 49 tuổi, đều đến từ South Norwood, một người 49 tuổi đến từ Lambeth và một người 55 tuổi đến từ Beckenham, và một thanh niên 19 tuổi khác.

Thông tin cho biết cha của Bobbi, ông Cliff Smith đã tổ chức một bữa tiệc, trong đó mô hình tháp Grenfell được đặt cạnh một ngọn lửa và hình ảnh này khiến mọi người cười rộ lên.

Bà Connell cho biết: “Tôi không hề biết về chuyện này. Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi bất cứ ai trong số họ có thể dính líu đến chuyện như vậy.

“Thật đáng kin tởm; thực sự đáng kinh tởm. Tôi run lên vì tức giận kể từ khi biết được sự việc.”

Thủ tướng Theresa May và các nhóm hoạt động liên quan đến Grenfell đã liên tiếng chỉ trích đoạn clip.

Đó là một cảnh tượng đầy bệnh hoạn của một nhóm người đang tổ chức tiệc Bonfire Night nhưng thay thế hình ảnh Guy bằng mô hình tháp Grenfell. Khi mô hình bằng bìa bốc cháy, những người xung quanh đồng thanh la lên “cứu tôi với, cứu tôi với” để đóng giả các nạn nhân đang cố tìm cách thoát khỏi đám lửa. Một người phụ nữ cười nói “Vĩnh biệt mọi người! Vĩnh biệt!” Một người đàn ông bắt chước lính cứu hỏa và nói “Ở nguyên tại chỗ chúng tôi sẽ đến cứu bạn” – trong khi một người khác yêu cầu “nhảy qua cửa sổ đi.” Một người nữa đùa cợt “Đó là hậu quả của việc không chịu trả tiền thuê nhà.”

Bà Connel nói thêm: “Trái tim tôi luôn hướng về các gia đình sống ở Grenfell – những người đã mất đi người thân của mình và cuối cùng phải nhìn thấy những hình ảnh này. Việc này giống như bọn họ đã giết những con người tội nghiệp đó một lần nữa.” 

VietHome (Theo Metro)