Bức ảnh cô bé người Anh nằm viện vì bị bắt nạt làm dậy sóng cộng đồng

Nhiều người đồng cảm trước câu chuyện cô bé 6 tuổi và gia đình đang trải qua.

Carrie Golledge (29 tuổi) ở Tiverton, Devon (Anh) đã nhận được sự hỗ trợ về tinh thần của hàng trăm nghìn người trên thế giới sau khi chia sẻ bức ảnh con gái nằm trên giường bệnh, theo Mirror ngày 31/10. Cô bé Sophia Golledge (6 tuổi) đang nằm cuộn tròn, đắp chăn, nhắm mắt với vẻ mệt mỏi.

"Đây là những gì nạn bắt nạt học đường gây ra. Chúng tôi nhìn thấy con gái bé bỏng khóc đến lúc ngủ thiếp đi, từ chối ăn uống và đau ốm liên tục", Carrie viết trên Facebook.

Sophia Golledge nằm viện

Sophia Golledge chịu ảnh hưởng về tinh thần và thể chất sau thời gian bị bắt nạt.

Bà mẹ cho hay cô bé bị "bạn thân" lạm dụng cảm xúc trong một thời gian dài và vẫn tưởng điều đó là bình thường, thậm chí bị phụ huynh của những kẻ bắt nạt chế nhạo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi lên tiếng với nhà trường, Carrie nhận được câu trả lời rằng đó chỉ là vấn đề của những đứa trẻ 6 tuổi. Bất lực trước sự thờ ơ của các nhà giáo dục trước nạn bắt nạt, cô đã cho con chuyển trường.

Carrie ý thức được rằng Sophia chỉ là một trong số rất nhiều trẻ em trên thế giới phải trải qua hoàn cảnh này. Cô kêu gọi mọi người cùng chia sẻ câu chuyện, thể hiện sự ủng hộ đối với cô bé, điều mà nhà trường đã không hề làm.

Mẹ con Carrie

Mẹ con Carrie. 

Chỉ sau ba ngày, bài viết được chia sẻ gần 300.000 lượt và con số không ngừng tăng. Nhiều người kể lại trải nghiệm cá nhân khi là nạn nhân của bắt nạt học đường, khẳng định người lớn không nên xem đây là chuyện bình thường. "Điều này thật kinh khủng. Tôi rất đau lòng khi đọc được những gì Sophia đã phải chịu đựng. Hy vọng cô bé sẽ cảm thấy khá hơn và kết thân với nhiều bạn tốt ở ngôi trường mới", một người bình luận.

Carrie vô cùng xúc động khi nhận được hàng loạt tin nhắn động viên, cảm ơn những người lạ vì đã giúp cô khôi phục niềm tin vào cuộc sống.

Hội đồng quận Devon cho biết đang điều tra về sự việc.



VietHome(Theo VnExpress)