Bà mẹ tỉnh giấc và phát hiện con gái ba tháng tuổi đã tử vong bên cạnh mình

Các chuyên gia không thể xác định nguyên nhân cái chết của cô bé sơ sinh Aminata Ndiath đến từ Heywood.
 
Một người mẹ tỉnh giấc và phát hiện ra con gái sơ sinh đã tử vong ngay bên cạnh mình.
 
Mariame Diaw, 28 tuổi, đã phát hiện ra điều kinh hoàng này sau giấc ngủ trên chiếc giường đôi bên cạnh con gái Aminata Ndiath 3 tháng tuổi.
 
Các huyên gia bệnh học cho biết họ không thể giải thích vì sao cô bé được chăm sóc hết sức cẩn thận này lại đột ngột tử vong vào tháng Mười Một năm ngoái.
 
Cô bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu nhiễm virus hay vi khuẩn, và hoàn cảnh cái chết không có bất cứ điểm nào đáng ngờ.
 
Trong cuộc thẩm tra diễn ra ở trung tâm Phoenix, Heywood, cô Diaw cho biết cô cho con ngủ vào lúc 2 giờ sáng rồi tỉnh dậy vào lúc 5 giờ sáng ngày 8 tháng Mười Một năm ngoái và phát hiện ra Aminata đã qua đời.
 
Hai mẹ con nằm ngủ dưới lớp chăn lông dày.
 
Mariame ngay lập tức gọi cứu thương và người nhận cuộc gọi hướng dẫn cô làm thủ thuật hồi sức tim phổi CPR, nhưng khi đó cô quá hoảng loạn.
 
Nhân viên pháp y cho hay khi họ tới vào lúc 5:06, đứa trẻ đang mặc quần áo bình thường thay vì quần áo ngủ.
 
Cô bé Aminata, sinh ngày 8 tháng Tám tại bệnh viện hoàng gia Oldham, được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường lúc 5:11 phút sáng.
 
Cha mẹ cô bé là Mariame Diaw và Aboubakry Ndiath ngủ chung phòng với các con trong căn hộ của họ ở Heywood; trong phòng có một chiếc cũi cho con gái Reiki, 2 tuổi, và một chiếc giỏ nôi Moses cho cô bé sơ sinh.
 
phoenixTrong cuộc thẩm tra diễn ra tại trung tâm Phoenix, cảnh sát cho biết hoàn cảnh xảy ra cái chết không có gì đáng ngờ  
 
Mariame cho cô bé vào giường ngủ cùng vì cô cho biết Reiki thường tìm cách ngủ cùng em trong nôi.
 
Anh Ndiath đã rời khỏi nhà trước khi vụ việc được phát hiện vì có ca làm việc bắt đầu lúc 6 giờ sáng.
 
Người mẹ cũng cho biết lần gần nhất Aminata được đưa tới bác sĩ là vào lúc 2 tháng tuổi để tiêm vaccine, và khi đó sức khỏe cô bé không có vấn đề gì.
 
Chuyên gia bệnh học Mellisa Newbould kết luận đây là một cái chết không thể xác định nguyên do sau khi tiến hành một loạt các xét nghiệm trên đứa trẻ. Bà không thể tìm ra bất cứ vấn đề gì liên quan đến virus hay vi khuẩn, và nhiễm sắc thể của cô bé cũng hoàn toàn bình thường.
 
“Việc không tìm ra nguyên nhân tử vong ở một đứa trẻ hoặc trẻ sơ sinh là khá phổ biến,” bà nói.
 
Mariame từng nhận được lời khuyên về giấc ngủ an toàn đối với trẻ em, ví dụ đặt em bé nằm ngửa hay không nằm ngủ chung với em bé.
 
Nhưng bà Newbould cho biết thêm những yếu tố môi trường kể trên, bao gồm cả việc sử dụng sai loại chăn dẫn đến tăng thân nhiệt, đều không phải nguyên nhân gây ra cái chết.
 
Cảnh sát điều tra Reid của sở cảnh sát Rochdale đã kiểm tra quanh căn hộ và xác nhận cha mẹ cô bé không sử dụng rượu hay ma túy.
 
Bà cho biết cô bé hoàn toàn khỏe mạnh trong một môi trường sạch sẽ và được ăn uống đầy đủ.
 
Trợ lý cảnh sát Julie Roberston cũng phát biểu: “Cô bé ba tháng tuổi được chăm sóc cẩn thận và hoàn toàn khỏe mạnh.
Em được tìm thấy trong tình trạng bất động và lẽ ra ngày hôm sau em có lịch gặp bác sĩ để tiêm vaccine.
 
“Sau khi tiến hành điều tra cẩn thận, chúng tôi vẫn không thể tìm ra nguyên nhân gây tử vong và quyết định khép lại vụ việc với ‘kết luận mở.’”
 
 
VietHome (Theo Manchester Evening News)