Cha mẹ Alfie Evans cho biết họ hoàn toàn suy sụp sau khi con trai họ qua đời vào sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng Tư.
Kate James và Thomas Evans thông báo trên Facebook rằng cậu bé 23 tháng tuổi đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 2:30 sáng tại bệnh viện nhi Alder Hey ở Liverpool.
Cậu bé được biết đến là tâm điểm của cuộc chiến pháp lý liên quan đến việc chữa trị cho cậu. Câu chuyện của Evans đã chạm đến trái tim của mọi người trên khắp thế giới.
Bài đăng trên Facebook có đoạn: “Con trai chúng tôi đã mọc đôi cánh thiên thần vào đêm hôm nay lúc 2:30. Trái tim chúng tôi đã tan nát. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho chúng tôi.”
Anh Evans viết trên trang mạng xã hội: “Chiến binh của tôi đã hạ khiên và đeo lên đôi cánh thiên thần lúc 02:30…hoàn toàn suy sụp…Yêu con rất nhiều.”
Alfie mắc chứng thoái hóa não và các bác sĩ khuyên gia đình nên tắt hệ thống hỗ trợ sự sống của cậu bé. Lời khuyên này đã châm ngòi cho cuộc chiến pháp lý dai dẳng từ phía gia đình cậu.
Anh Evans, 21 tuổi và cô Evans, 20 tuổi, đã cố gắng chiến đấu để giành quyền đưa con trai ra nước ngoài chữa trị, nhưng họ thua cuộc trong phiên tòa cuối cùng vào ngày thứ Tư vừa qua, 25 tháng Tư.
Các bác sĩ đã gỡ thiết bị hỗ trợ sự sống của Alfie theo phán quyết của tòa án vào ngày thứ Hai, nhưng cậu bé vẫn tiếp tục sống.
Cha mẹ Alfie cho biết tình trạng của cậu bé không hề giống dự đoán của các bác sĩ và họ quyết định đưa vụ việc ra tòa, nhưng yêu cầu được đưa bé ra nước ngoài của họ đã bị bác bỏ.
Anh Evans nói cuộc sống của họ hoàn toàn đảo lộn khi vụ việc thu hút được quá nhiều sự chú ý.

“Gia đình chúng tôi cũng như bệnh viện Alder Hey đã trở thành tâm điểm của sự chú ý và điều đó có nghĩa chúng tôi không thể sống theo cách chúng tôi muốn,” anh nói.
Sự chú ý và xúc cảm đến từ hoàn cảnh của Alfie cũng như chiến dịch cộng đồng cha mẹ cậu bé tổ chức để giành quyền chữa trị cho con mình đã gây ra căng thẳng giữa những người ủng hộ và các nhân viên y tế tại bệnh viện Alder Hey.
Lãnh đạo bệnh viện cho biết họ bị sốc trước những lời xúc phạm đến từ nhiều bên sau khi họ nhận ra họ đang ở trong tâm một cơn bão truyền thông.
Điều này khiến cảnh sát Merseyside phải đưa ra lời cảnh báo liên quan đến những bình luận nhắm đến bệnh viện trên mạng Internet.
Sau khi buộc phải chấp nhận rằng họ không còn bất cứ sự lựa chọn nào, cha mẹ Alfie đã cố gắng tìm cách hợp tác với nhân viên y tế và sát cánh bên các bác sĩ để giúp Alfie có được sự chăm sóc và thoải mái mà cậu bé cần.
Anh Evans nói: “Chúng tôi cảm ơn các nhân viên y tế của bệnh viện Alder Hey vì sự chăm sóc và chuyên nghiệp của họ trong suốt quãng thời gian thực sự khó khăn với chính họ.
“Chúng tôi đã nhận ra nỗi căng thẳng mà những sự kiện gần đây gây ra cho tất cả chúng tôi và hiện chúng tôi chỉ mong tất cả những người liên quan có được sự riêng tư.”
VietHome (Theo Evening Standard)