
Michelle Pearson đã bị thương nghiêm trọng trong vụ hỏa hoạn hồi tháng Mười Hai ở Walkden. Tai nạn này cũng đã giết chết bốn đứa con của cô là Demi, 14 tuổi, Brandon, 8 tuổi, Lacie, 7 tuổi và Lia, 3 tuổi.
Một người mẹ tỉnh dậy sau cơn hôn mê chỉ để phát hiện ra bốn đứa con của mình đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà của họ ở Salford.
Michelle Pearson, 35 tuổi, bị bỏng nặng và ở trong tình trạng nguy kịch sau khi ngọn lửa nuốt trọn ngôi nhà của cô trên đường Jackson, Walkden, tháng Mười Hai năm ngoái.
Bốn đứa con của cô, Demi Pearson, 14 tuổi, Brandon, 8 tuổi, Lacie, 7 tuổi và Lia, 3 tuổi, đều tử vong trong vụ cháy.
Michelle phải dùng thuốc an thần liều cao trong suốt vài tháng sau vụ cháy và hiện đã tỉnh lại.
Cảnh sát Greater Manchester cho biết sức khỏe của cô đã có những tiến triển tốt trong vài tuần trở lại đây.
Cảnh sát cũng xác nhận cô đã được báo cho biết thông tin đầy đau đế về cái chết của các con.
Cảnh sát Lewis Hughes của đội tai nạn nghiêm trọng thuộc sở Cảnh sát Greater Manchester nói cô Michelle hiện vẫn đang trong bệnh viện nhưng đã tỉnh táo hơn trong hai tuần qua. Cô đã được thông báo bốn đứa con của mình qua đời trong vụ cháy ở nhà của họ.
Hai thiếu niên khác đã xoay xở thoát được khỏi căn nhà trong vụ cháy.
Lính cứu hỏa đã phải chiến đấu vất vả với ngọn lửa, nhưng không thể nào cứu được Demi, Brandon và Lacie.
Cô em gái út Lia được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong vài ngày sau đó.
Trong khi Michelle hôn mê trong bệnh viện, ông của bọn trẻ Mike Pearson, dì Claire Pearson và chú Chris Pearson đã nói lời tiễn biệt với những đứa cháu thân thương của họ - và thề rằng bi kịch này sẽ không thể chia tách gia đình họ.
Trong một thông cáo chung, họ nói: “Demi, cô gái nhỏ xinh đẹp có rất nhiều bạn bè. Con bé sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp đỡ người khác. Con bé có cuộc sống không mấy dễ dàng, nhưng con bé luôn mạnh mẽ và vững vàng, không điều gì có thể ngăn cản Demi.
“Con bé giống như người mẹ thứ hai của các em vậy.
“Brandon là Stephen Hawking thứ hai, thằng bé rất thông minh và bạn sẽ cảm thấy nói chuyện với thằng bé như nói chuyện với một ông lão vậy. Thăng bé có thể dùng những từ mà chính chúng ta cũng chẳng biết đến!

Brandon và Lacie giống hai anh em sinh đôi nhưng thậm chí chúng còn thân thiết hơn vậy. Chúng luôn ở bên cạnh nhau.
“Lacie là một diva nhỏ, con bé yêu thích nhảy múa. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng nhạc và Lacie luôn nhảy nhót theo nhịp điệu. Giáo viên của con bé nói con bé có thể xin đi vệ sinh để rồi nhảy nhót ra khỏi lớp học và dọc theo hành lang.
“Brandon luôn chăm sóc ông mình, thằng bé không bao giờ muốn vứt đồ đạc gì đi và có thể mặc mãi một chiếc áo phông cho đến lúc nó sờn rách.
“Lia bé nhỏ thích xem Peppa Pig. Con bé gọi mọi người là Mummy Pig, Demi Pig, Brandon Pig và Lacie Pig. Thậm chí tự gọi mình là Lia Pig.
Con bé thật dễ thương và các anh chị đều yêu quý con bé.”
VietHome (Theo Manchester Evening News)