London sẽ nóng hơn cả Hy Lạp với nhiệt độ dự đoán nhảy vọt lên 25 độ C

londonspring0504a
Hai người phụ nữ đang ngồi dưới ánh mặt trời trên đồi Primose ở London

London được dự đoán sẽ nóng hơn cả Hy Lạp khi nhiệt độ nhảy vọt lên 25 độ C vào tuần tới.

Những người đang mong chờ ánh nắng mặt trời hẳn cảm thấy rất hài lòng khi nhiệt độ sẽ chạm mức 25 độ C vào thứ Năm tuần này, theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Quốc gia.

Thủ đô London sẽ nóng hơn cả Athens, nơi nhiệt độ cao nhất cũng chỉ lên đến 23 độ C.

Ánh mặt trời rực rỡ sẽ giúp việc quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ cuối tuần dễ dàng hơn và nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng trong suốt cả tuần.

Theo nhà dự báo Craig Snell, nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ Hai và thứ Ba sẽ là 17 độ C, trời trong và chỉ có nguy cơ mưa rào rải rác ở một số khu vực.

Ông cho biết thêm: “Mặt trời sẽ tỏa nắng và chúng ta sẽ có một ngày thật dễ chịu khi bắt đầu một tuần làm việc mới vào thứ Hai.

“Nhiệt độ sẽ lên đến 17 độ C ở London và khu vực tây nam, hơi ấm hơn một chút so với Chủ nhật.”

Nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng nhanh lên mức 21 độ C vào thứ Tư trước khi chạm đến đỉnh 25 độ C vào thứ Năm.

“Khu vực sông Thames sẽ mát mẻ hơn chút ít, nhưng sâu trong thành phố và cụ thể là ở khu vực tây bắc London, trời rất đẹp và nóng.

“Bất cứ ai có dự định ra ngoài vào thứ Năm sẽ cần sử dụng đến kem chống nắng,” ông Snell nói.

Nhiệt độ được dự đoán sẽ giảm dần vào cuối tuần với nhiệt độ cao nhất ở mức 19 độ C trong ngày thứ Sáu.

Khoảng 40,000 người tham gia cuộc thi marathon London vào ngày Chủ nhật sẽ đón nhận nhiệt độ ở mức 18 độ C và khả năng mưa ở một số nơi.

“Trời sẽ hơi mát và nhiều mây hơn trước đó trong tuần, và đây hẳn là tin tốt đối với những người tham gia thi chạy. Nhưng hiện vẫn còn quá sớm để dự báo liệu trời có mưa hay không,” ông Snell nói thêm.

Thời tiết nắng ấm cũng được dự báo ở các khu vực còn lại trên khắp vương quốc Anh nhưng ông Snell cảnh báo nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 15 độ C với nguy cơ mưa rào ở khu vực tây bắc và xứ Wales.

Thứ Bảy vừa qua, người dân London đã được tận hưởng không khí mùa xuân mà họ vốn đã mong mỏi từ lâu vói nhiệt độ chạm mức 21 độ C.

Rất nhiều người đã đăng dòng trạng thái “ngày xuân đầu tiên” lên mạng, trong đó một người sử dụng Twitter đã viết: “Ngày xuân đầu tiên ở London và hẳn bạn sẽ muốn bắt đầu một cuộc sống mới tràn ngập ánh mặt trời.”

Một người khác viết: “Hôm nay mặt trời cuối cùng đã ló dạng và tôi thực tình không biết nên làm gì.”

VietHome (Theo Evening Standard)