West Midlands: Bé gái 8 tuổi Mylee Billingham bị đâm chết tại nhà

Cảnh sát cho hay, bé gái đáng thương có tên Mylee Billingham, được phát hiện với một vết đâm trên người vào tối thứ Bảy (20/1).

mylee billingham

Bé gái xấu số Mylee Billingham

Hàng xóm cho biết họ nghe thấy mẹ bé hét thất thanh rằng “chồng tôi đã đâm con gái tôi rồi.” Bé đã được đưa ngay tới bệnh viện ở Brownhill, gần Walsall, nhưng không may đã qua đời sau đó.
Một người đàn ông 54 tuổi đã bị bắt giữ tại căn nhà nơi xảy ra vụ án với một vết đâm ở vùng bụng.
Vào Chủ Nhật (21/1), cảnh sát cho hay người đàn ông này đã được đưa tới bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn tại gia này.
Thám tử điều tra Jim Colclough thuộc đội điều tra giết người chia sẻ rằng sự việc xảy ra thật sự là một bi kịch.
“Chúng tôi vẫn đang bước đầu điều tra sự việc để xác định chuyện gì đã xảy ra và nguyên nhân gây ra chuyện này – nhưng tôi có thể chắc chắn rằng chúng tôi không có ý định tìm kiếm bất kì ai có mối liên quan tới cuộc điều tra này.”
Ông Graham Greatrex, 74 tuổi, sống gần căn nhà nơi xảy ra tại nạn cho hay khi phát hiện mẹ đứa trẻ bị thương ông đã “mời cô một ly nước ấm vì ngoài trời đang rét căm căm.”
“Cô chỉ nói được rằng chồng cô đã đâm bé gái, cô ấy quá sốc và không thể nói được gì khác.”
“Chuyện này quá sức đường đột. Bạn không thể ngờ được chuyện gì xảy ra ngoài thềm cửa, nhất là lại xảy ra với một bé gái.”
Ông Greatrex nói rằng một người đàn ông đã sống trong căn nhà này - nơi đã bị chuyên gia pháp y lục soát vào Chủ Nhật (21/1), 6 tháng trước chủ nhà đó đã qua đời.
Cảnh sát West Middlands đã nhận được cuộc gọi báo cáo vào lúc 9 giờ 15 tối.
“Đội cảnh sát liên lạc gia đình đang hỗ trợ gia đình bé giá trong gia đoạn khó khăn này. Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình.”
Những người hàng xóm khác tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết tin bé giá đã chết.
Bob Weir 72 tuổi, sống cách đó 2 căn nhà nói một người đàn ông trung tuổi sống tại nơi xảy ra tai nạn, và dường như là sống một mình. “Tôi không hề biết gì cả cho tới sáng nay, tôi quá sốc, tôi không biết cái gã sống ở đó, anh ta cũng chỉ mới tới đây được khoảng 6 tháng.”
“Tôi cũng không biết rằng có trẻ con ở trong căn nhà này. Tôi đã nghĩ là anh ta sống một mình, tôi chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ hay người phụ nữ nào ở đó cả.”
Một người khác cho hay: “Tôi chỉ biết người đàn ông đó để nói xin chào, tôi nghĩ anh ta đã kết hôn và đang sống một mình ở đó.”
“Tôi không hề biết gì cho tới khi cảnh sát đến.”
“Thật sự rất buồn. Đây thường không phải là nơi mà bạn có thể nghe tin ai đó bị đâm.”


VietHome (Theo Evening Standard)