Người tị nạn được tại ngoại dù đã phạm nhiều tội

Vụ án được xét xử bởi Thẩm phán Martin McKenna tại Tòa án Tối cao London.

Criminal asylum seeker released

Người đàn ông này đã có tiền sử mắc bệnh thần kinh và được giấu tên trong phiên tòa. Ông bị giam giữ trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng Mười Một năm ngoái. Tuy nhiên ông cho rằng Bộ Nội vụ đã bắt giam ông ta trái luật và đòi được bồi thường.

Tuy nhiên Bộ Nội vụ không chấp nhận cáo buộc này vì người này đã vi phạm quá nhiều và thoát tội nhiều lần.

Thẩm phán cho biết: “Bị cáo đã đến Anh vào năm 2003 xin tị nạn vào tháng Sáu năm đó.

“Đến năm 2005, bị cáo bắt đầu mắc chứng rối loạn thần kinh. Từ đó, ông được điều trị nội trú trên tinh thần tự nguyện và bắt buộc theo các luật quy định về chữa trị.

“Ông ấy đã có lúc nghiện rượu và có lúc vô gia cư và phải ngủ ngoài đường, có lúc cố tự tử và hành hạ bản thân. Thời gian qua, ông ấy luôn phải điều trị bằng thuốc.

Thẩm phán McKenna cho biết thêm: “Người này đã phạm rất nhiều tội. Từ 07/06/2005 đến 10/09/2012 ông đã bị quy kết 14 tội danh với 17 lần vi phạm trong đó có trộm cắp tài sản, phá hoại, sử dụng chất cấm và rất nhiều lần trộm vặt các cửa hàng.

Đây là mối nguy cho xã hội.”

Lẽ ra người này đã được thả ra từ cuối năm ngoái sau 10 tháng giam giữ. Nhưng ngay sau đó ông ta đã bị bắt giam trở lại để chờ trục xuất vì vi phạm luật nhập cư.

Bộ Nội vụ đã cố gắng tìm đến chính quyền địa phương nhiều nước ở Châu Phi trong nỗ lực nhằm trục xuất người này nhưng các không nơi nào nhận xuất giấy thông hành cho người này. Bởi vậy, theo luật quy định, người này được tại ngoại.

 

VietHome (Theo Telegraph)