Ba công dân Afghanistan đã bị kết án tù sau khi cư.ỡng hi.ếp một thiếu nữ. Những kẻ này bị cảnh sát Pháp chặn lại khi đang trốn khỏi Vương quốc Anh trong thùng xe tải.
Mehrab Safi (21 tuổi), cùng Awal Ahmadzai và Salman Habibkheil (cả hai đều 19 tuổi), đã bị kết tội vào ngày 26/6/2026 vì thực hiện nhiều hành vi phạm tội đối với nạn nhân tại một ngôi nhà ở St Werburghs, Bristol vào năm ngoái.
Safi gặp cô gái 17 tuổi (không được nêu tên vì lý do pháp lý) lần đầu khi cô đang đi mua sắm dịp Giáng sinh. Hắn đã tiếp cận và dụ dỗ cô qua ứng dụng Snapchat trước khi trả tiền taxi để đưa cô đến Bristol. Safi đã bị Tòa án Bristol Crown Court tuyên phạt 15 năm tù vào ngày 6/10/2026, trong khi Habibkheil và Ahmadzai đều bị kết án 9 năm tù tại trại giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên.

Safi đã trả tiền để taxi đưa cô gái từ Somerset đến một ngôi nhà ở Bristol, nơi cô bị 3 gã đàn ông và 1 thiếu niên 17 tuổi cư.ỡng hi.ếp.
Khi tuyên án, Thẩm phán Michael Cullum nhận định rằng việc bị cư.ỡng hi.ếp bởi nhóm người này đã gây ra chấn thương tâm lý "không thể tưởng tượng nổi" cho nạn nhân. Một thiếu niên 17 tuổi – mang quốc tịch Afghanistan nhưng không thể nêu tên vì lý do pháp lý – cũng bị kết tội cư.ỡng hi.ếp, tuy nhiên tên này không tìm cách bỏ trốn khỏi Vương quốc Anh. Thiếu niên này đã bị kết án 2 năm 7 tháng tại trại giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên.
Trong bản tuyên bố về tác động đối với nạn nhân được đọc trước tòa, cô gái cho biết vụ tấn công đã khiến cô bị "sang chấn tâm lý" và sợ hãi khi phải ra khỏi nhà.

Awal Ahmadzai, Salman Habibkheil và Mehrab Safi đã bỏ trốn khỏi Vương quốc Anh sau khi phạm tội t.ình d.ục với một cô gái 17 tuổi.
Cô nói rằng mình đã trở thành một "con người khác" so với chính mình của một năm về trước. "Trước đây, tôi có nhiều bạn bè hơn, hay ra ngoài hơn và cũng vui vẻ hơn. Còn giờ thì tôi đã ngừng ra ngoài. Thậm chí, tôi hầu như chẳng bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Nếu có ra ngoài, tôi chỉ đi cùng bạn thân hoặc mẹ. Tôi không thể tự mình đi ra ngoài được, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến tôi hoảng loạn. Thông thường, tâm trí tôi vẫn cố gắng gạt bỏ ký ức về biến cố đã xảy ra, nhưng mỗi khi tâm trạng xuống dốc, mọi chuyện lại ùa về và khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Đôi khi tôi còn mơ thấy chuyện đã xảy ra – điều mà tôi không hề mong muốn – và tôi hoàn toàn không thích những giấc mơ đó chút nào," cô nói.
Cảnh sát Avon và Somerset cho biết cô gái đã bị ép uống rượu khi đến nhà của Safi. Sau đó, cô đã bị ba gã đàn ông và một thiếu niên tấn công t.ình d.ục trong suốt nhiều giờ vào tháng 11/2025. Cảnh sát đã đến hiện trường và tìm thấy cô gái sau khi mẹ cô trình báo về việc con gái mất tích.
Trung sĩ Thám tử Jo Babbage cho biết nạn nhân đã bắt đầu liên lạc với Safi từ 5 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công, "thông qua điện thoại di động, chủ yếu là ứng dụng Snapchat". Bà nói: "Rõ ràng đó là nơi bắt đầu quá trình tiếp cận và dụ dỗ, dẫn đến việc cô gái được đưa đến Bristol bằng một chiếc taxi do Safi sắp xếp."
Bà Babbage cho biết cô gái đã bị "sang chấn tâm lý nặng nề" sau các vụ tấn công, nhưng vẫn tỏ ra "rất dũng cảm" trong suốt quá trình điều tra.

Nạn nhân đã gặp một trong 3 tên này khi đang đi mua sắm Giáng sinh tại trung tâm thương mại Cabot Circus ở Bristol.
Nạn nhân đến Bristol lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 11 năm 2025 cùng một người bạn trong chuyến đi mua sắm Giáng sinh. Trong chuyến đi, cô gái đã gặp Safi và cả hai trao đổi số điện thoại cũng như thông tin liên lạc trên Snapchat. Sau đó, Safi đã dùng nền tảng này để thuyết phục cô gửi ảnh kh.ỏa th.ân.
Hắn đã sắp xếp một chiếc taxi đón cô từ nhà đến nhà riêng của hắn ở St Werburghs vào rạng sáng ngày 30/11/2025. Tại đây, hắn cùng ba người khác đã thực hiện hành vi tấn công t.ình d.ục.
Babbage chia sẻ: "Chỉ cần nghe hay đọc về chuyện này - một chuyến đi mua sắm Giáng sinh lại kết thúc theo cách đó - thì với tư cách là phụ huynh, bạn sẽ cảm thấy vô cùng lo sợ khi để con cái ra ngoài."

Tại tòa, thông tin được đưa ra cho thấy nạn nhân đã bị ép uống rượu khi vừa đến ngôi nhà.
Nam thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữ ngay tại hiện trường, trong khi ba gã đàn ông còn lại bỏ trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, di chuyển đến Birmingham và London trước khi rời khỏi đất nước trên một chiếc xe tải.
Chúng bị cảnh sát Pháp phát hiện tại Calais và được bàn giao lại cho phía Anh. Ngay khi về nước, cả ba đã bị bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội hi.ếp d.âm. Trung sĩ thám tử Babbage cho biết: "Chúng đã chui vào thùng xe tải... và trốn thoát khỏi đất nước mà không cần giấy tờ tùy thân. Thật may mắn là các đồng nghiệp của chúng tôi tại Pháp đã phát hiện ra chúng và kịp thời đưa chúng trở lại."
Đoạn video quay bằng điện thoại của Safi cho thấy nhóm đàn ông đang cười đùa và ra hiệu bằng tay ở thùng sau chiếc xe tải. Phía công tố cho rằng hành động này chứng tỏ họ tưởng mình đã "trót lọt".
Nỗi đau tinh thần "không thể tưởng tượng nổi"
Khi tuyên án nhóm người này (bao gồm cả một thiếu niên), Thẩm phán Cullum nhận định rằng ngay từ đầu, nạn nhân đã hiện lên là một người "dễ bị tổn thương". "Tôi tin chắc rằng chính điều đó đã khiến cô ấy trở thành mục tiêu của bị cáo Safi. Sau một loạt tin nhắn qua lại dồn dập, bị cáo đã có được những bức ảnh kh.ỏa th.ân của cô ấy.
Cả bốn bị cáo đều bị ghi tên vào danh sách tội phạm t.ình d.ục vô thời hạn, đồng thời phải chịu lệnh ngăn chặn hành vi gây hại về t.ình d.ục, cấm liên lạc với trẻ em.
Viethome (theo BBC)
